BÀN THẮNG
Hà Nội: Omar (7, 68'), Văn Quyết
(27', 37'), Kebe (54'), Thành Lương (83')
DNH Nam Định: Diogo (23')
Hà Nội FC 6-1 Nam Định |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Trước
khi bước vào trận đấu muộn vòng 22, Hà Nội đứng trước khá nhiều thử thách nhất
là khi bị đội nhì bảng TP.HCM phả hơi nóng khi rút ngắn khoảng cách xuống chỉ
còn 2 điểm.
Hà Nội đã chơi lấn át trước DNH Nam Định và Văn Quyết đã lập cú đúp - Ảnh: Đức Cường
Mặt khác, việc đối đầu với đội bóng kỵ giơ DNH Nam Định đem đến sự
bất an cho Văn Quyết cùng các đồng đội. Tuy nhiên, sự kỵ giơ mà DNH Nam Định
thường tạo nên đã bị Hà Nội khắc chế một cách không thể hoàn hảo hơn. Ngay phút
thứ 7, Omar đã dứt điểm thành công mở tỷ số cho Hà Nội. Dù ngay sau đó, DNH Nam
Định vực dậy thế trận, tổ chức nhiều pha bóng nhưng họ chỉ ghi được 1 bàn thắng
ở phút 23 do công của Diogo.
CĐV đội khách liên tục đốt pháo sáng, ném xuống sân khá phản cảm - Ảnh: Đức Cường
Đó cũng là tất cả những gì mà đội khách có thể gây
nên khó khăn cho Hà Nội bởi sau khi bị gỡ hoà, đội chủ nhà đã tấn công tổng lực,
không cho hàng thủ đội khách cơ thời gian ...để thở.
Trong
trận đấu rực sáng, Văn Quyết đã lập cú đúp ở phút 27, 37 và đấy chính là bước
ngoặt đưa trận đấu hướng theo chủ đích của Hà Nội. Biến cố trận đấu bất ngờ xuất
hiện ở phút 54 khi Kebe ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1, pháo sáng xuất hiện trên
khán đài sân Hàng Đẫy.
Một khán giả ngồi khán đài A sân Hàng Đẫy bị thương phải đưa vào bệnh viện - Ảnh: Đức Cường
Nhiều CĐV quá khích ngồi bên khu vực CĐV Nam Đình ngồi
đã ném thẳng pháo sáng từ khu B sang khán đài A trúng khán giả nữ khiến tình trạng
trở nên rối loạn. Trọng tài chính đã phải cắt còi, tạm dừng trận đấu trong ít
phút để lực lượng chức năng dọn dẹp pháo sáng ném xuống sân. Và khi trận đấu trở
lại sau đó, Hà Nội vẫn không ngừng tấn công và Omar, Thành Lương đã thay nhau
thi bàn, ấn định chiến thắng đậm 6-1 cho Hà Nội trước DNH Nam Định.
Đây chính
là tỷ số đậm nhất mà Hà Nội tạo nên từ đầu mùa giải. Quan trọng hơn, chiến thắng
cách biệt này giúp đội bóng Thủ đô củng cố ngôi đầu bảng với 46 điểm, hơn đội
xếp nhì TP.HCM đến 5 điểm. Đây được xem là khoảng cách lớn có thể giúp Hà Nội
an tâm cho các vòng đấu cuối mùa giải này.