“Lời tiên tri” của Thành Lương
Có một câu chuyện khá thú vị ở thời gian nghỉ giữa hai hiệp tại trận đấu lượt về FLC Thanh Hóa gặp Hà Nội FC cách đây 1 tháng: tiền vệ Phạm Thành Lương đã trao đổi với các đồng đội xung quanh về việc “phải giành chiến thắng hoặc ít nhất là cầm hòa thành công”. Đó là thời điểm sau 45 phút đầu tiên, khi Hà Nội FC đang bị FLC Thanh Hóa dẫn 2-1. Sau đó, đội khách bước vào hiệp 2 với quyết tâm cao độ cho mục tiêu ít nhất phải có điểm trên sân Thanh Hóa.
“Những năm gần đây, cuộc đua vô địch thường được quyết định ở các vòng cuối và khi hai đội bằng điểm nhau thì thành tích đối đầu cực kỳ quan trọng, vì thế, lúc đó tôi nói với các đồng đội không được phép thua, nhất là trước đối thủ trực tiếp cạnh tranh vô địch như FLC Thanh Hóa”, sau khi Hà Nội FC hòa nghẹt thở 3-3 trước FC Thanh Hóa, Thành Lương chia sẻ về những dự cảm của anh.
Ở thời điểm đó, Hà Nội FC bị FLC Thanh Hóa và Quảng Nam FC bỏ xa trên BXH, nhưng khá trùng hợp và ngẫu nhiên, “lời tiên tri” của Thành Lương đã trở thành sự thực và có ý nghĩa quyết định đến việc lúc này Hà Nội FC nhờ hơn chỉ số đối đầu mà đang xếp trên cả Quảng Nam FC lẫn FLC Thanh Hóa.
Còn nhớ ở mùa năm ngoái, Hà Nội FC và Hải Phòng đều có chỉ số đối đầu bằng nhau và mãi đến phút cuối, đội bóng Thủ đô mới đoạt được chức vô địch. Năm nay, không chỉ có 2 đội bằng điểm nhau khi bước vào lượt đấu cuối mà con số đó đã tăng lên 3 với cuộc đua giữa Hà Nội FC, Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa. “Chúng tôi không tin vào số phận hay may rủi, nhưng đến lúc này chính yếu tố may mắn quyết định cuộc đua vô địch.
Hà Nội FC đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng đầy ngoạn mục khi FLC Thanh Hóa hay Quảng Nam FC để mất điểm ở những trận đấu then chốt. Ngay như FLC Thanh Hóa trong khoảng 5 vòng đấu gần đây đã đánh rơi 7-8 điểm, kể cả khi được hưởng penalty ở phút cuối trận cũng thực hiện hỏng”, HLV Ljupko Petrovic của FLC.TH bộc bạch.
“Nhà vô địch phải thể hiện được bản lĩnh”
Sau vòng đấu 25 vừa qua, FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC đã lần lượt có thêm 3 điểm, khiến cho cuộc đua vô địch trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.
Lúc này, giới chuyên môn đều rất khó đánh giá đội nào “sáng cửa” đoạt cúp nhất, nhưng với những diễn biến hiện tại thì ứng viên Hà Nội FC hay Quảng Nam FC có nhiều lợi thế hơn. HLV Phan Thanh Hùng (Than.QN) cho biết: “Tôi nghĩ rằng để đoạt cúp thì đội bóng đó ngoài việc có chiều sâu lực lượng, chất lượng đội hình còn phải có bản lĩnh cực cao. Áp lực trong cuộc đua vô địch là không hề nhỏ nên ở thời khắc quan trọng, yếu tố bản lĩnh cần được chứng minh”.
Từng có thâm niên đua tranh chức vô địch cùng đội bóng cũ Hà Nội FC nên đương nhiên ông Hùng hiểu khá rõ mấu chốt của cuộc đua. “Quảng Nam FC gặp đội bóng yếu hơn là TP.HCM nên cơ hội có 3 điểm rất cao. Còn Hà Nội FC dù phải đối mặt với chúng tôi nhưng họ có nhiều cầu thủ chất lượng và rất quen vượt qua áp lực nên tôi nghĩ đây là hai ứng viên lớn”, vẫn là lời nhà cầm quân người Đà Nẵng.
BTC tính phương án trao cúp cho đội lên ngôi Hiện nay, chỉ còn 3 đội Hà Nội FC, Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa có cơ hội đoạt cúp vô địch nên BTC giải đang tính đến phương án sẽ chuẩn bị 3 chiếc cúp trên 3 sân Cẩm Phả, Tam Kỳ, Vinh vào ngày 25/11 tới để có thể chủ động trao cho đội về nhất V.League 2017. LTĐ VÒNG CUỐI (25/11) 17:00 Sài Gòn FC - Hải Phòng HTV Thể thao, VPF HAGL - SHB Đà Nẵng BĐTV HD, VPF Long An - XSKT.CT TTTV HD, VPF Than.QN - Hà Nội FC VTV6, VPF Sanna.KH - B.Bình Dương VPF SLNA - FLC Thanh Hóa TTTV, VPF Quảng Nam FC - TP.HCM BĐTV, VPF, VOV2 |