Bị dẫn đến 3-1 trong bối cảnh phải làm khách là điều không hề dễ dàng cho bất cứ đội bóng nào chứ nói gì đến một Thanh Hóa đang chìm trong khủng hoảng. Và đã có thời điểm, nhiều người lo rằng, vấn đề của Thanh Hóa không chỉ là “đồng tiền bát gạo” như lâu nay chúng ta vẫn thường nghĩ, mà thực lực của họ chỉ có vậy. Thế nhưng, khi Thanh Hóa lội ngược dòng tìm lại 1 điểm, tất cả đã nghĩ khác. Đội bóng này đã không chịu đầu hàng số phận. Họ đã chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng. Và quan trọng hơn, họ có đủ năng lực, bản lĩnh để vượt qua thách thức. Có thể Thanh Hóa đã may mắn trong một trận cầu điên rồ, nhưng kết quả trận đấu lại phản ánh một thực tế là họ đã rất biết cách chiến đấu.
Trận hòa đã giúp các cầu thủ Thanh Hóa nhận khoản tiền thưởng nóng lớn nhất từ đầu giải. Với các cầu thủ, “cơn mưa ấy” có ích hơn bao giờ hết bởi lâu lắm họ mới được giải ngân khoản thưởng lớn như vậy. Nó sẽ mang đến sự hứng khởi và động lực để các cầu thủ quyết tâm hơn trong chặng đường còn lại. Nhưng với riêng HLV Nguyễn Đức Thắng, điều ông thấy hài lòng nhất chính là tinh thần chiến đấu ngoan cường của các học trò. Họ không chấp nhận đầu hàng trước số phận. Và một khi Thanh Hóa dám chơi tất tay, họ không phải là đội bóng tầm thường. Đó chính là tín hiệu để người Thanh Hóa mơ về một viễn cảnh tốt đẹp hơn.