“Người hùng” từ trong cuộc bể dâu
Mùa giải 2012, Khánh Hòa được chuyển giao cho Hải Phòng. Phố Biển đứng trước nguy cơ trở thành một “vùng trắng” trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Đúng vào lúc ấy, HLV Võ Đình Tân xuất hiện nhưng không mấy ai tin, người đàn ông có vóc dáng khắc khổ này sẽ làm nên cơm cháo. Vậy mà chẳng ngờ, ông Tân và các học trò “lù lù vác cái lu chạy”. Họ đi từ hạng Nhì, hạng Nhất rồi giành luôn tấm vé thăng hạng V.League 2015.
Một ngày ở phố Biển, khi được hỏi về “bí kíp” để giúp Khánh Hoà trở lại. Ông Tân không ngần ngại nói thẳng: “Tôi chẳng có phép thuật nào cả. Tôi chỉ cố gắng để các học trò của mình hi