HAGL bị SLNA dẫn trước ở phút 17. Tuy nhiên sau đó, SLNA bị mất người do Bá Sang nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, HAGL có 2 bàn thắng do công của Minh Vương và Văn Toàn. Hai bàn thắng này đủ giúp cho HAGL ngược dòng thành công với tỷ số chung cuộc 2-1, qua đó mang về 3 điểm đầu tiên tại mùa giải mới.
Dẫu vậy, chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển lại cho rằng đây không phải là một trận đấu thật sự nổi trội của HAGL. Ông nói trên sóng truyền hình: "HAGL đá trận này không tốt bằng trận đấu vòng trước (thua Sài Gòn 0-1). Họ có nhiều yếu tố thuận lợi ủng hộ, từ chơi trên sân nhà cho đến việc được đá hơn người trong một thời gian dài. Nhưng HAGL lại đá chậm chạp, lề rề. Nếu như SLNA không mất người thì tỷ số có thể đã khác đi. Quả thực, HAGL cần phải sửa lại lối đá. Ở hiệp 2, Kiatisak thay người hợp lý thì thế trận mới khác đi".
Bản thân tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng không muốn HAGL đi trên mây sau chiến thắng này. Anh bày tỏ: “Trận thua trước Sài Gòn khiến các cầu thủ áp lực. Vì thế toàn đội quyết tâm sẽ tìm kiếm chiến thắng trước SLNA. Chúng tôi rất vui khi đã có được 3 điểm. Đây mới chỉ là những trận đầu tiên của HAGL ở mùa giải mới. Chúng tôi phải cố gắng hoà nhập tốt hơn nữa. Trước mắt, tôi chỉ nghĩ đến trận đấu với Bình Định ở vòng kế tiếp”.
Còn Trần Minh Vương hào hứng: “Tôi rất vui. Cá nhân tôi và đồng đội đã chơi một trận cố gắng. Thực sự trước trận đấu này, chúng tôi rất áp lực. Phải sau khi có những bàn thắng, cảm giác ấy mới được cởi bỏ. Mục tiêu của chúng tôi khi bước vào trận đấu với SLNA là giành được chiến thắng, qua đó tạo nên đòn bẩy hướng đến những trận tiếp theo. Chỉ có thế, chúng tôi mới lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ.
Chiến thắng này cũng giúp cầu thủ chúng tôi có động lực và tinh thần hơn. Tôi cảm ơn bầu Đức đã mang Kiatisak về. Nhờ đó, HAGL đã thay đổi lối chơi. Các cầu thủ đã thi đấu tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và giàu tính chiến đấu hơn. Cảm ơn Kiatisak và bầu Đức”.
Với Kiatisak, chiến thắng ngược dòng trước SLNA nối dài thành tích bất bại của “Zico Thái” trong sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện khi đối đầu đội bóng xứ Nghệ trên sân Pleiku.