Đã có một câu hỏi được đặt ra, liệu HLV Park Hang-seo có thay đổi sơ đồ chiến thuật trong cuộc đối đầu với người Thái? Nhà cầm quân người Hàn đã chứng minh, ông không phải là người duy ý chí khi vẫn bố trí sơ đồ 3-4-3 để chơi tấn công trước người Thái. Rõ nhất, một bộ khung chọn lọc đã xuất hiện trên sân và đó là những cầu thủ có phong độ tốt nhất sau 2 trận đấu đã qua.
Điều hài lòng nhất của U23 Việt Nam trong trận đấu này là khả năng kiểm soát bóng đã được cải thiện đáng kể. Điều đó có được nhờ giảm thiểu sai số trong những đường chuyền của các tiền vệ trung tâm và khả năng ban bật ít chạm trong những tình huống phối hợp nhóm. Đặc biệt, các cầu thủ của U23 Việt Nam rất tự tin với kỹ thuật của mình khi đối diện với các đồng tuế, mới cách đây 4 tháng thôi, họ đã phải đóng vai kẻ “bại tướng” một cách đắng cay.
Công Phượng và các đồng đội đã có một trận đấu thành công. Ảnh: Anh Khoa
Thực ra, sơ đồ 3-4-3 vẫn bộc lộ những sai số mà đáng kể nhất là những sai lầm ở hàng phòng ngự. Điển hình như pha phá bóng của Đoàn Văn Hậu để cho đối phương cướp bóng ghi bàn, hay một vài tình huống chưa an toàn của Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng. Tuy nhiên, đây là điều mà chúng ta đã dự cảm trước khi bóng lăn. Chính HLV Park Hang-seo cũng đã nhận ra và ông đã có những thay đổi nhằm nâng cao hệ số an toàn bằng cách kéo đông hơn các cầu thủ về phần sân nhà nếu đối thủ tấn công.
U23 Việt Nam vẫn có những vấn đề trong hệ thống phòng ngự nhưng họ xứng đáng ngợi khen về tinh thần thi đấu. Phía trước, U23 Việt Nam vẫn còn thời gian để sai trước khi bước vào hành trình tại VCK U23 châu Á 2018. Điều quan trọng bây giờ, thầy trò Park Hang-seo tìm được cảm hứng và con đường mình sẽ đi dù nó chưa thật sự bằng phẳng.