Bóng Đá Plus trên MXH

U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines: 'Siêu dự bị' lập công

18:02 ngày 17/02/2019
Hai pha lập công của hai “siêu dự bị” Danh Trung và Minh Bình trong nửa cuối hiệp 2 đã giúp U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại U22 Philippines 2-1 trong trận ra quân giải U22 Đông Nam Á 2019, diễn ra chiều 17/2 trên sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh.

    BÀN THẮNG
    U22 Việt Nam: Danh Trung (74’), Minh Bình (78’)
    U22 Philippines: Borlongan (50’)

    Cái nắng 32 độ C trên mặt sân cỏ nhân tạo lạ lẫm đã ảnh hưởng ít nhiều đến lối chơi của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, có cảm giác các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang gặp một chút vấn đề về cách triển khai tấn công. 

    U22 Phillipines có thể hình vượt trội so với U22 Việt Nam nhưng về mặt kỹ thuật lại kém hơn rất nhiều. Thế nên, có thể hiểu tại sao U22 Philippines lại chọn cách chơi phòng ngự co cụm trước khung thành. Chính lối chơi này đã khiến cho Hữu Thắng và các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. 

    Ở phút 11, Lê Văn Xuân “mở hàng” với cú đá khá tốt nhưng thủ môn Cangco Asong đã cứu thua cho Philippines. Cơ hội đáng kể nhất của hiệp 1 thuộc về Bảo Toàn nhưng tiền vệ của HAGL lại dứt điểm  quá hiền lành. 

    Thời tiết quá nóng buộc trọng tài phải áp dụng luật “Cooling Break” để tiếp nước cho các cầu thủ. Các cầu thủ của U22 Việt Nam tiếp tục tạo ra một thế trận trên chân và có những cơ hội nhưng lại không thể tận dụng thành công. Xuân Tú chơi xông xáo trên hàng công nhưng anh đang không có cảm giác tốt nhất trong việc chọn không gian dứt điểm. Tiền đạo số 9 đã một cơ hội ghi bàn đáng kể sau sai lầm của thủ môn đối phương ở phút 36 nhưng lại không thể tận dụng.

    U22 Việt Nam (áo đỏ) đã chơi bùng nổ ở nửa cuối hiệp 2 - Ảnh: Trí Công

    Bất ngờ đã diễn ra đầu hiệp 2, ở phút 50, từ tình huống phạm lỗi của Tùng Quốc với Bruycker. Tiền vệ vào sân thay người là Borlongan có cú đá phạt từ cự ly 17m làm tung lưới thủ môn Phan Văn Biểu. Đến lúc này, HLV Quốc Tuấn buộc phải có những sự thay đổi nhân sự. 

    U22 Việt Nam tung Danh Trung vào thay Bảo Toàn và Minh Bình vào thế chỗ Đức Nam. Sự đổi thay này đã mang đến sự hiệu quả trong khâu tấn công. Ở phút 74, sau pha căng ngang tuyệt vời của Lê Văn Xuân, Danh Trung đã ghi bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Chỉ 4 phút sau đó, một “siêu dự bị” khác là Minh Bình lên tiếng với pha dứt điểm rất khéo léo trong vòng cấm địa.

    Đánh bại U22 Philippines với tỷ số 2-1, HLV Quốc Tuấn và các học trò đã có sự khởi đầu thuận lợi tại giải U22 Đông Nam Á 2019. Dù vậy, U22 Việt Nam cần phải cải thiện rất nhiều, đặc biệt là khâu dứt điểm nếu muốn tiến xa ở giải năm nay.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    U22 Việt Nam: Văn Biểu; Tùng Quốc, Văn Đạt, Việt Anh, Văn Xuân, Đức Nam (Minh Bình 63’), Thanh Sơn, Bảo Toàn (Danh Trung 57’), Xuân Tú (Anh Tỷ 88’), Hữu Thắng, Thanh Hậu.
    U22 Philippines: Cangco Asong; Chabon Borlongan, De Brycker (Magdato 69’), Saavedra, Daydora Javis, Lionel Uy Limo, Almede Winffer, Noda Clario, Sanciangcon (Ebarie 79’), Baguio, Cabudol Grierson.

    ĐộiThắngHòaThuaBàn thắngBàn bạiĐiểm
    U22 Việt Nam100213
    U22 Thái Lan100103
    U22 Philippines001120
    U22 Timor Leste001010
    Đức Nguyễn • 18:02 ngày 17/02/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 18:48 ngày 17/02/2019

      Nhớ HLV Hoàng Anh Tuấn quá

    • 18:41 ngày 17/02/2019

      Một trận không hay ,tấn công quá rời rạc ,cầu thủ không kêt dính .Trọng tài bắt chính xác mà thổi phạt đền thì có trời mà gỡ Nói chung thắng không thuyêt phục

    • 20:57 ngày 17/02/2019

      đúng là siêu dự bị lập công

    • 06:04 ngày 18/02/2019

      Đá với đội hình sinh viên mà đá đấm kiểu đó. Lứa này dở ẹc

    • 22:50 ngày 17/02/2019

      Trên cơ giữ bóng nhiều.phối hợp cũng nhiều và ổn nhưng thiếu tính đột biến.lối chơi quá đơn giản.tốc độ lên bóng quá chậm và rườm rà.cộng thêm khả năng dứt yếu.hy vọng các em sẽ cải thiện tốt hơn ở các trận sau

    • 22:57 ngày 17/02/2019

      Một trong những điểm yếu của HLV nội là chọn cầu thủ đôi khi không khách quan, không chỉ dựa vào chuyên môn mà còn vì mục đích khác

    • 22:11 ngày 17/02/2019

      Đội lớn (U23 và tuyển quốc gia) đã kém cỏi trong việc chống các quả đá phạt thì nay đội nhỏ (U22) cũng chẳng khá gì hơn (lại để lọt lưới dễ dàng sau một quả đá phạt trực tiếp). không biết có làm nên cơm cháo gì khi đá với U22 Thái Lan không ?

    • 07:46 ngày 18/02/2019

      ông huấn luyện viên hoàng anh tuấn đâu mà phải dùng ông quốc tuấn làm huấn luyện viên. đá chả có tí tư duy chiến thuật nào cả , tâm lý thi đấu kém cỏi quá.những lỗi này thì thuộc về cách huấn luyện của ông quốc tuấn rồi.

      • 12:55 ngày 18/02/2019

        mấy giải trẻ gần nhất như u18,u19 đông nam á,u19 châu á ông HAT đều bị loại ở vòng bảng

    • 08:03 ngày 18/02/2019

      Trận hôm qua ấn tượng nhất là khu khán đài làm bằng xi măng bậc thang, rộng mênh mông không một bóng người.

    • 06:40 ngày 18/02/2019

      1 - Hàng công bỏ quá nhiều cơ hội ghi bàn 2 - Chuyền sai bóng quá nhiều 3 - Thủ môn mắc lỗi trong quả đá phat Nói chung đá không hay!

    • 09:25 ngày 18/02/2019

      Các em còn trẻ chưa có kinh nghiệm.đội hình này mình thấy đá cũng hay đó chứ.kỹ thuật tốt.táo bạo trong những sút xa.chỉ là do HLV quá tệ trong tư duy chiến thuật nên chưa thể khai thác hết tiềm năng của các e.ở những giải sau.có sự góp mặt của những kỳ cựu như Quang Hải.Văn Hậu.Đình Trọng.Đức Chinh.Bùi Tiến Dũng (GK)... thì mình tin lứa U22 U23 này sẽ tiếp tục làm nên chuyện

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay