1. Jesus Vallejo vs Davie Selke
Việc U21 Tây Ban Nha mới để lọt lưới 2 bàn kể từ đầu giải có công rất lớn của chốt chặn đáng tin cậy Jesus Vallejo. Cách đây 2 năm, Vallejo từng là thành viên đội U19 Tây Ban Nha lên ngôi ở giải trẻ châu Âu. Anh mới được Real Madrid gọi về từ Eintracht Frankfurt sau quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn. Ở trận đấu tới, cầu thủ được kỳ vọng sẽ thay thế Pepe ở Real này sẽ có nhiệm vụ quan trọng là khóa chặt mũi nhọn Davie Selke bên phía đối phương.
Tuy ít được chú ý và còn dính chấn thương trước giải đấu, nhưng càng đá Selke càng cho thấy anh là mắt xích không thể thiếu được của U21 Đức. Với thể hình lý tưởng (cao 1m92), Selke rất mạnh trong những pha không chiến. Tố chất này đặc biệt cần thiết khi U21 Đức so tài với một đối thủ có lối chơi kỹ thuật và giỏi cầm bóng như U21 Tây Ban Nha.
2. Saul Niguez vs Serge Gnabry
Tiền vệ Gnabry đang tỏa sáng rực rỡ ở giải U21 châu Âu. Với những gì thể hiện ở giải đấu năm nay và cả Olympic 2016, anh đã chứng tỏ cho tất cả thấy tại sao mình lại kiếm được tấm vé thông hành từ Werder Bremen sang Bayern Munich. Nếu như U21 Đức có mũi khoan Gnabry bên cánh trái thì Tây Ban Nha cũng có đối trọng Saul Niguez bên hành lang cánh phải.
Gnabry mới chuyển sang Bayern Munich
Tuy chơi ở vị trí tiền vệ, Saul lại rất giỏi ghi bàn. Bằng chứng là anh vừa lập hat-trick giúp U21 Tây Ban Nha đánh bại U21 Italia 3-1 ở bán kết, đồng thời nâng tổng số pha lập công của mình từ đầu giải lên thành 5.
3. Marco Asensio vs Marc-Oliver Kempf
Được xếp chơi ở hành lang cánh trái của U21 Tây Ban Nha, tiền vệ Asensio đang chơi hiệu quả chẳng kém gì một tiền đạo. Kể từ đầu giải, anh đã 3 lần lập công cho U21 Tây Ban Nha (thành tích ngang với Bruma của Bồ Đào Nha và chỉ kém có Saul).
Khi U21 Đức phải đối mặt với cầu thủ nguy hiểm như vậy, họ thực sự rất cần một chốt chặn chơi chắc chắn như trung vệ Marc-Oliver Kempf. Đây là cầu thủ không chỉ hiệu quả trong phòng ngự mà còn có thể tạo ra đột biến khi tham gia tấn công. Ở vòng bảng, Kempf từng đóng góp 1 bàn vào thắng lợi tưng bừng 3-0 của U21 Đức trước U21 Đan Mạch.