Dù U19 Việt Nam chịu thất bại nặng nề nhưng chiều qua trên sân Thống Nhất, đọng lại một hình ảnh không thể tuyệt vời hơn, đó là các CĐV nán lại dành những tràng vỗ tay động viên các học trò của HLV Guillaume.
Thậm chí, khi chiếc xe buýt chở toàn đội đã lăn bánh về khách sạn, rất nhiều CĐV vẫn đứng vẫy tay và hô vang: "Việt Nam tiến lên, đừng khóc, hãy xóa đi làm lại…".
Trên trang facebook của mình, trung vệ Nguyễn Văn Thiết đã chia sẻ những lời rất chân thành: “Thật sự xin lỗi người hâm mộ... Khi cùng đội đi trên xe về, nhìn xuống mọi người vẫn vỗ tay động viên, có người còn vừa khóc, vừa hét vừa đập vào kính vừa động viên thật. Thành thật xin lỗi…”.
"Tài sản” lớn nhất của U19 Việt Nam là người hâm mộ
Rất nhiều cầu thủ của U19 Việt Nam đã bị “sốc” khi để thua U19 Nhật Bản với tỷ số 0-7. Nhưng họ không cô đơn bởi đằng sau lưng là những CĐV đầy nhiệt huyết và máu lửa.
Đức Nguyễn • 23:09 ngày 08/01/2014
Tin liên quan
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
Messi cởi trần, đi dép tông ăn mừng chức vô địch Supporters’ Shield
13
Thế giới
11:26 ngày 03/10/2024