Chiều 30/6 tại trung tâm PVF (Hưng Yên), bảng B đã diễn ra lượt trận cuối cùng. Vì vị trí nhất bảng B nhiều khả năng sẽ tránh được đối thủ rất mạnh ở bảng A là PVF tại bán kết nên cả Viettel lẫn SLNA đều chơi quyết tâm. Nhưng với dàn cầu thủ đồng đều, hiệu quả trong phòng ngự và bùng nổ trong tấn công, Viettel đã giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 3-0.
Chơi chủ động hơn nhưng cũng phải đợi đến tình huống thủ môn Văn Việt phạm lỗi với cầu thủ Viettel trong vòng cấm, Ngọc Đức mới khai thông được thế bế tắc cho đội nhà sau khi thực hiện thành công quả 11m ở phút 30.
Viettel (áo đỏ) thắng đậm SLNA (áo vàng)
Sang hiệp 2, đoàn quân của ông Nguyễn Minh Tiến vẫn thể hiện sự chủ động trên sân. Phút 63, Ngọc Tú đi bóng qua các hậu vệ SLNA rồi vượt mặt luôn thủ môn Văn Việt trước khi sút bóng vào lưới trống. Chiến thắng 3-0 được ấn định cho Viettel chỉ 5 phút sau đó từ quả đánh đầu của Trung Đạo sau đường chuyền từ tình huống đá phạt của đồng đội.
Như vậy, Viettel kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, vững vàng ở ngôi vị số 1 của bảng B. SLNA đành chấp nhận vị trí thứ nhì sau 2 trận thắng, 1 trận thua.
Ở trận còn lại, An Giang lẫn HAGL đều muốn có chiến thắng danh dự rời giải. Nhưng với đội quân chất lượng hơn, HAGL đã dễ dàng dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1 do công của Hoàng Tú (6’), Văn Long (8’, 11m) và Hữu Phước.
HAGL (áo đỏ) chia tay giải với chiến thắng đậm trước An Giang (áo trắng)
Ở các phút 68 và 69, Quốc Việt và Văn Dư ghi 2 bàn để giúp An Giang hy vọng vào cuộc lội ngược dòng. Tuy nhiên, HAGL tiếp tục chơi bùng nổ sau đó với 2 bàn thắng của Hoàng Tú (78’) và Trung Nguyên (83’) để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-2.
Với chiến thắng này, đàn em của Công Phượng đã rời giải với vị trí thứ ba trong lúc An Giang đứng cuối bảng sau 3 trận toàn thua.
Viettel - SLNA: 3-0
AN Giang – HAGL:2-5
15h30: PVF – SHB.ĐN
15h30: B.BD - CAND