Vào tháng Giêng vừa qua, Depay đã gia nhập Lyon với giá 25 triệu euro. Depay đến Pháp và bỏ lại sau lưng 1 mùa rưỡi thất vọng và chìm nghỉm ở sân Old Trafford. Ở Lyon, khi áp lực được rũ bỏ, tiền vệ người Hà Lan bắt đầu tỏa sáng trở lại. Trong chiến thắng 4-0 của Lyon trước Toulouse vòng 29 Ligue 1, Depay đã lập một siêu phẩm bàn thắng từ giữa sân.
Nó giúp anh nhận được vô số lời khen ngợi và thậm chí được so sánh với David Beckham, một huyền thoại của M.U. Nhưng giờ với Depay, M.U chỉ là quá khứ. Anh chia sẻ: “Tôi không cay đắng với Mourinho. Tôi đã làm những gì cần làm trong các buổi tập. Tất nhiên, tôi không hiểu sự lựa chọn của ông ấy. Nhưng Mourinho là HLV, tôi phải chấp nhận”.
“Tôi nghĩ rằng mình không đủ tốt cho Mourinho. Rời khỏi M.U là chuyện đơn giản. Tôi còn trẻ và cần được chơi bóng. Tôi nghĩ về lần cuối mình được chơi trọn vẹn 90 phút trước khi đến Lyon. Đó là 1 năm trước, thật khó tin”.
“Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn, tôi đã chứng minh được khả năng ở Lyon. Tôi sẽ quay trở lại là cầu thủ hàng đầu và chúng ta sẽ đợi xem những gì sẽ xảy ra”, ngôi sao 23 tuổi lạc quan.