Khó khăn của Long An được dự báo từ trước khi V.League 2017 khai cuộc. Đây là một trong những đội bóng ít đầu tư nhất về con người. Họ không có những bản hợp đồng đình đám và đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo ra. Trong khi đó, HAGL có một dàn cầu thủ tài năng nhưng lại thiếu những ngoại binh giỏi.
Có một thời, Long An được coi là ông Vua về ngược. Đội bóng này khởi đầu rất chậm chạp nhưng vào giai đoạn quyết định, họ rất biết cách kiểm điểm để làm chuyện lớn, hoặc chí ít là trụ hạng an toàn. HAGL cũng vậy, họ có thể không đủ lực để tranh bá xưng hùng, nhưng khi cần thiết vẫn đủ sức khẳng định tiếng nói của mình trong cuộc chơi.
Thế thời đã thay đổi. Long An có quá nhiều biến cố ở mùa giải này và giờ, mong mỏi lớn nhất của nhưng người yêu mến đội bóng này là họ không lún sâu vào khủng hoảng hơn nữa. Đội bóng đã có kế hoạch tái thiết ở giai đoạn hai mùa giải với nhiều cầu thủ chất lượng hơn. Nhưng, cuộc cách mạng chỉ thành công nếu Long An giữ được sự tự chủ trong cuộc đua.
Long An khủng hoảng sau sự cố sân Thống Nhất
Cái khó của Long An lúc này chính là một điểm tựa về tinh thần. Với một đội bóng trẻ vốn còn non kinh nghiệm trận mạc, lại chịu những dư chấn từ sự cố sân Thống Nhất thì một điểm tựa đủ lớn về tinh thần có thể mang đến cho họ bước ngoặt lịch sử.
Nhưng, bước ngoặt ấy đến ở đâu, vào lúc nào thì đến giờ vẫn chưa ai có thể biết. Nó cũng giống như việc, điều cần thiết nhất với HAGL lúc này chính là sự hưng phấn trong cách chơi bóng của các cầu thủ trẻ. Một khi họ có được sự tự tin và một chút may mắn thì HAGL sẽ là một đội bóng đáng nể.
Những đội bóng yếu như Long An hay HAGL rất cần thời gian để hoàn thiện. Vấn đề ở chỗ, thời gian thì không đợi chờ họ nên muốn có được sự thay đổi ở tương lai thì hiện tại đừng thêm bi đát.