Chủ nhà toát mồ hôi
Có thể xem đây là vòng đấu không dễ chịu cho các đội chủ nhà. Ngoại trừ XSKT Cần Thơ chiến thắng tưng bừng trước HAGL để nới rộng khoảng cách với đội đang xếp bét trên BXH lên thành 6 điểm thì ở 6 cặp đấu còn lại, lần lượt B.Bình Dương, Quảng Nam FC, Hải Phòng rồi cả Than Quảng Ninh đều bị các đội khách làm cho hú vía.
Đã có thời điểm Hải Phòng rồi Quảng Nam FC đối mặt nguy cơ phơi áo trên sân nhà khi bị Long An hay SLNA dẫn trước với 2 bàn chóng vánh. Nhưng sự vùng lên ở giai đoạn cuối trận, trong bối cảnh thể lực và sự tập trung của đội khách giảm đi rõ rệt đã giúp Hải Phòng và Quảng Nam FC có được kết quả thuận lợi sau 90 phút.
Chung cảnh ngộ với hai đội chủ nhà kể trên, Than.QN cũng bị dẫn trước từ rất sớm. Thậm chí, nếu không có pha phản lưới nhà đầy bất ngờ của hậu vệ Đình Nhơn bên phía Sanna Khánh Hòa ở phút bù giờ cuối trận, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng có lẽ đã không thể có 3 điểm trọn vẹn.
Không may mắn như 3 đội chủ nhà kể trên, SHB Đà Nẵng đầy tiếc nuối sau khi kết thúc trận đấu với Hà Nội FC. Được đá hơn người từ phút 30 và hai lần vượt lên dẫn trước đối thủ, nhưng trước một Loris Arnaud có ngày thi đấu xuất thần, đội bóng sông Hàn đã không thể có được chiến thắng chung cuộc.
Cả Hải Phòng(ảnh trên) lẫn Quảng Nam FC đều có kết quả thuận lợi ở vòng 15 để áp sát nhóm đầu
Thất vọng nhất trong số các đội chủ nhà chính là B.Bình Dương. Được thi đấu trên thánh địa của mình, nhưng tinh thần của một “Chelsea Việt Nam” thuở nào đã không còn được các học trò của HLV Trần Bình Sự giữ vững. Thất bại 1-3 trước Sài Gòn FC là minh chứng cho sự yếu đuối của đội bóng đất Thủ ở mùa giải năm nay.
Nhóm giữa vươn lên
Sau khi 13 vòng đấu của giai đoạn lượt đi khép lại, khoảng cách điểm số giữa đội dẫn đầu bảng với đội đứng giữa BXH không chênh nhau quá lớn. Cũng chính vì thế, chỉ cần một cú sảy chân, FLC Thanh Hóa hay Hà Nội FC có thể sẽ phải trả một cái giá đắt.
Sau vòng 15, đội bóng xứ Thanh vẫn giữ được vị trí số 1 trên BXH. Khoảng cách giữa thầy trò HLV Ljupko Petrovic với Hà Nội FC vẫn được duy trì 2 điểm. Tuy nhiên, việc cùng nhau hòa trên sân đối phương khiến cả hai lập tức bị những đội phía dưới áp sát.
Lần lượt những đội ở nhóm giữa là Sài Gòn FC, Hải Phòng rồi Than.QN tranh thủ rút ngắn cách biệt về điểm số với tốp đầu. Ấn tượng nhất phải kể đến Sài Gòn FC.
Chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 5 chiến thắng giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng từ vị trí thứ 11 leo một mạch vào Top 3. Với 26 điểm có được tính đến hiện tại, Sài Gòn FC chỉ còn kém 4 điểm so với vị trí số 1, vốn được nắm giữ bởi FLC Thanh Hóa.
Sự trỗi dậy của nhóm giữa BXH, với khoảng cách ngày càng được thu hẹp so với các đội đứng đầu càng khiến cuộc đua đến ngôi vô địch V.League trở nên hấp dẫn. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, nếu tiếp tục để sảy chân ở những vòng đấu tới, FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC, Sài Gòn FC hay Quảng Nam FC sẽ khó lòng giữ được thứ hạng hiện tại.
Cuộc đua đến ngôi vương V.League 2017 vẫn còn đó những khúc cua chờ các đội chinh phục.