Trong trận đấu gặp Hà Nội FC, lực lượng cổ động viên Hải Phòng đến sân lên đến khoảng 2.000 người. Một bức tường đỏ trải dài từ cửa số 6 đến số 8 của khán đài A, sân Mỹ Đình
Số lượng người hâm mộ Hải Phòng đến sân Mỹ Đình hôm qua nhiều hơn hẳn so với lượng CĐV của đội chủ nhà Hà Nội FC. Cũng chính vì thế, CĐV Hải Phòng tự tin khi nói đây chính là Lạch Tray 3 của họ
Tuy nhiên ở dưới sân, các cầu thủ Hải Phòng đã thi đấu không được như mong đợi. Cũng vì lẽ đó, một số CĐV quá khích của Hải Phòng đã đốt pháo sáng trên khán đài
Liên tục những quả pháo sáng được đốt lên ở khu vực có sự xuất hiện của CĐV Hải Phòng
Màu đỏ cháy rực trên ghế ngồi. Một hình ảnh cũng thường thấy tại sân nhà Lạch Tray của Hải Phòng
Các CĐV Hải Phòng đại náo sân Mỹ Đình, với pháo sáng và những tiếng hò reo
Trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh buộc phải cho tạm dừng trận đấu. Cũng vì thế, số lượng thời gian bù giờ của tổng cả trận lên đến 10 phút. Đồng nghĩa màn so tài giữa Hà Nội và Hải Phòng kéo dài đến phút 100
Lực lượng an ninh và phòng cháy chữa cháy vất vả dập tắt pháo sáng liên tục ném xuống đường biên
Một đồng chí cảnh sát cơ động cầm 2 chai nước đổ vào đám cháy. Thường những người lính PCCC có kinh nghiệm sẽ chuẩn bị nhiều chăn ướt phủ lên quả pháo là cách nhanh nhất để hạn chế khói và pháo sáng.
Trước sự náo loạn của CĐV Hải Phòng, BTC sân Mỹ Đình cũng sẽ phải đối mặt với án phạt từ BTC V.League