“Máy quét” Bradley
Copa America năm nay, tiền vệ Michael Bradley đã chơi ở một vị trí mới hoàn toàn so với trước đây, thời điểm mà HLV Juergen Klinsmann dùng anh như một tiền vệ tấn công nhưng đã thất bại. Song khi được bố trí ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Bradley đã thi đấu cực kỳ hiệu quả với rất nhiều pha tranh chấp bóng thành công. Nhờ có Bradley, hàng tiền vệ của Mỹ đã thi đấu rất thanh thoát.
Sở hữu cặp trung vệ thép
7 năm trước, Mỹ từng bị Tây Ban Nha xuyên thủng hàng thủ tại bán kết Confederations Cup 2009 một phần vì khi đó cặp trung vệ của Mỹ là Oguchi Onyewu và Jay Demerit chơi thiếu chắn chắn. Nhưng ở Copa kỳ này, John Brooks và Geoff Cameron không chỉ thi đấu rất an toàn, đây còn là cặp trung vệ có lối đá hiện đại và chơi bóng rất thông minh. Nhờ đó, Mỹ rất khó bị đánh bại.
Mũi khoan Bobby Wood
Với 3 bàn thắng cùng 3 đường chuyền, dĩ nhiên Clint Dempsey được xem như tiền đạo số 1 của Mỹ lúc này. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến chân sút 23 tuổi Bobby Wood, cầu thủ không những nhanh nhẹn, luôn gây khó khăn cho hàng thủ đối phương, mà còn tỏ ra rất hiệu quả khi tham gia phòng ngự. “Không có Wood, Mỹ khó tiến xa”. Đó là nhận định của giới chuyên môn về Bobby Wood.