Trận này Oscar vào sân ở hiệp 2 khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Tận dụng một pha phá bóng không tốt của hậu vệ đối phương, cựu tiền vệ Chelsea đã ra chân rất nhanh khai thông thế bế tắc của trận đấu.
Ngoài pha lập công nói trên, Oscar cũng gây ấn tượng bằng vài pha dứt điểm buộc thủ môn đối phương phải trổ tài cản phá. Không những thế, chính anh còn kiếm về cho Shanghai SIPG một quả đá phạt tạo điều kiện để Lu Wenjun sút bóng thành công ấn định thắng lợi cho Shanghai SIPG.
Phát biểu sau trận đấu, Oscar phấn khởi cho biết: "Tôi mới có 2 ngày tập luyện cùng với các đồng đội mới và đây chỉ là trận đấu đầu tiên trong màu áo Shanghai SIPG. Cuộc đọ sức với Al Batin là trận đấu khởi đầu mùa giải mới của chúng tôi. Hôm nay cả đội chỉ nhắm đến một mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng".
"Trước Al Batin, các đồng đội của tôi đã chơi rất tốt. Trong vài ngày qua, họ đã giúp tôi thích nghi với cuộc sống mới. Thật khó để có thể tỏa sáng ngay trong trận ra mắt, nhưng tôi đã làm được điều này nhờ sự giúp đỡ của các đồng đội", Oscar chia sẻ.
Oscar mới được Shanghai SIPG mua về với giá 60 triệu bảng dù dù trước đó anh bị thất sủng ở Chelsea. Để có sự phục vụ của Oscar, Shanghai SIPG không chỉ mất phí chuyển nhượng cho Chelsea mà họ còn đồng ý trả cầu thủ 25 tuổi người Brazil này mức lương 20 triệu bảng mỗi năm.