Costa đã rời Chelsea đến Atletico theo thương vụ trị giá 53 triệu bảng. Nó chấm dứt khoảng thời gian 3 tháng hỗn loạn giữa anh và Chelsea, đặc biệt là với Antonio Conte. Sau khi mùa 2016/17 kết thúc, Conte đã nhắn tin cho Costa rằng tiền đạo này không còn chỗ đứng tại Chelsea. Từ đó, Costa ở lỳ tại quê gốc Brazil, không chịu về tập luyện cùng Chelsea.
Sau khi chuyển đến Atletico, Costa vẫn còn “cay cú” Conte. Khi được hỏi có suy nghĩ như nào về vụ việc ầm ĩ với Chelsea, Costa chia sẻ: “Không. Tôi không bao giờ muốn mọi chuyện xảy ra như thế. Tôi có tình cảm đặc biệt dành cho những người ở Chelsea. Tôi sẽ không để những gì mình đã cống hiến cho Chelsea bị hoen ố bởi cá nhân nào đó”.
Costa cũng tự tin vào tình trạng thể chất dù tập luyện rất ít và không thi đấu trong 3 tháng qua: “Thể trạng của tôi là bình thường đối với một người đã không thi đấu trong 3 tháng. Tôi đã tập luyện chút ít và tình trạng không tệ như một số người đang nói”.
Vào 18h00 chiều nay theo giờ Việt Nam, Atletico sẽ tiếp đón Sevilla và trước trận đấu, Costa sẽ có màn ra mắt các CĐV đội bóng thành Madrid. Costa nói thêm về việc được trở về Atletico: “Tôi nghĩ rằng vụ việc đã kéo dài quá lâu nhưng đã có một kết thúc tốt đẹp. Bây giờ, tôi đã có thể tập luyện với các đồng đội. Hy vọng mọi thứ sẽ thành công”.
Một số hình ảnh Costa trong ngày về Madrid