Atletico đã dẫn trước Leverkusen tới 4-2 sau lượt đi và cánh cửa đi tiếp là quá rộng. Nhưng các CĐV Atletico vẫn tới kín sân Calderon để cổ vũ cho đội nhà và không ít trong số đó đến là để động viên Torres, người được kỳ vọng sẽ ra sân ở trận này. Với chấn thương ở đầu suýt cướp đi sinh mạng Torres cách đây hơn 2 tuần, việc Simeone để anh dự bị cũng là dễ hiểu. Nhưng vào đầu hiệp 2, Torres đã được chỉ đạo ra khởi động cùng với Juanfran và Gaitan trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả nhà, tất cả đã chờ đợi El Nino đượng tung vào sân. Thế rồi lần thay người thứ 1, rồi thứ 2… đều không phải là ngôi sao người Tây Ban Nha.
Trong bối cảnh mà Atletico cầm chắc tấm vé đi tiếp trong tay khi trận đấu trôi về cuối trận và đội chủ nhà vẫn còn 1 quyền thay người, nhiều người tin Simeone sẽ chiều lòng CĐV nhà. Nhưng khá bất ngờ, Simeone đã để ngoài tất cả. Chủ công Griezmann vẫn phải cày ải tới hết trận trong khi Simeone không thèm đoái hoài tới 1 quyền thay người vẫn còn thừa để tung Torres vào sân, dù chỉ là trong vài phút cuối trận.
Đối với phần lớn các CĐV Atletico thì đây là một quyết định khó hiểu của Simeone. Chiến lược gia người Argentina thực sự chưa tin tưởng ở Torres, không muốn tiền đạo này sớm phải chịu những áp lực sau cú sốc lớn, hay chỉ đơn giản là Simeone… thích thế? Nhưng cho dù thế nào thì với các CĐV Atletico thì trận đấu với Leverkusen rạng sáng qua vẫn không thật sự trọn vẹn, mặc cho đó là mùa thứ 4 liên tiếp vào tứ kết Champions League dưới triều đại Simeone.
Fernando Torres mới chỉ có 1 pha lập công tại Champions League mùa này. Đó chính là bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 trong trận lượt đi với Leverkusen, trận đấu mà El Nino được tung vào sân trong 12 phút cuối trận. |