Phát biểu trên đài phát thanh Cadena Ser vào đầu tuần, Xavi nói: “Chỉ có kẻ ngốc mới không biết Ronaldo giỏi đến mức nào. Tuy nhiên cậu ấy thật không may mắn khi sinh cùng thời với Messi”.
Không biết dụng ý của Xavi là như thế nào khi nói vậy, nhưng với Ronaldo, đó là lời xúc phạm. Ngay sau chiến thắng 5-2 của Real trước Osasuna (Ronaldo ghi bàn ngay khi trở lại sau chấn thương), CR7 đáp lại:
Ronaldo chỉ mất 6 phút đề ghi bàn sau khi trở lại sân cỏ
“Cầu thủ được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet là tôi. Những người muốn được lên trang nhất đều phải nói về tôi. Những lời Xavi nói ảnh hưởng thế nào đến tôi ư? Anh ta đang chơi bóng ở đâu nhỉ? Qatar hay chỗ nào khác? Tôi không biết.
Xavi giành mọi thứ trừ QBV, còn tôi thì có đến 3”, Ronaldo chốt lại.