Bóng Đá Plus trên MXH

Messi đang chết dần chết mòn bởi "Hồ sơ Panama"
Ngọc Trung • 16:28 ngày 17/04/2016
Từ lúc vụ bê bối “Hồ sơ Panama” được công bố, Messi sa sút một cách khó hiểu dẫu cho anh một mực khẳng định mình trong sạch.
    Nhắc lại về vụ bê bối “Hồ sơ Panama”, đây là thuật ngữ gọi 11,5 triệu tài liệu được thu thập từ năm 1970 đến nay và được nghiên cứu bởi Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cùng tờ Sueddeutsche Zeitung. Tập hồ sơ này phần lớn là chứng từ thuế, được hãng luật Mossack Fonseca sử dụng để giúp khách hàng, là những người giàu rửa tiền và trốn thuế.

    Một trong những cái tên nằm trong danh sách đen của “Hồ sơ Panama” là siêu sao bóng đá Lionel Messi. Hồ sơ này ghi rõ rằng ngày 13-6-2013, chỉ một ngày sau khi bị cáo buộc trốn thuế 4,1 triệu euro tại Tây Ban Nha, nhà Messi đã sử dụng một công ty Uruguay để mua lại công ty Mega Star Enterprises tại Panama, mục đích để làm bình phong trốn thuế. 

    Cụ thể, những khoản thu nhập từ bản quyền hình ảnh hay quảng cáo của Messi sẽ được tuồn về Mega Star Enterpises, thay vì chạy về Tây Ban Nha và bị đánh thuế cao khoảng 50%. Và theo cáo buộc của ICIJ, công việc này đã được thực hiện suốt 3 năm qua. Đáng nói, “hồ sơ Panama” có cả văn bản vụ mua bán Mega Star Enterpises với đầy đủ chữ ký của Lionel Messi và ông bố Jorge Messi. 

    “Hồ sơ Panama” đang khiến cả thế giới chấn động
    “Hồ sơ Panama” đang khiến cả thế giới chấn động

    Sau khi trái bom “Hồ sơ Panama” được kích nổ, gia đình Messi lập tức phản ứng rất rất dữ dội. Theo đó, luật sư của siêu sao người Argentina dự tính sẽ khởi kiện tờ El Confidencial của Tây Ban Nha vì đã bôi nhọ danh dự thân chủ đồng thời bác bỏ thông tin Messi dính dáng vào việc trốn thuế mà ICIJ và Suddeutsche Zeitung đưa ra. Nhưng trái ngược với phản ứng trước truyền thông, trên sân cỏ, lời đáp trả của Messi lại rất nhạt nhòa.

    MESSI GỤC NGÃ VÌ “HỒ SƠ PANAMA”

    Giới mộ điệu đang được chứng kiến một Messi tệ hại nhất kể từ lúc bắt đầu sự nghiệp. 5 trận gần nhất trong màu áo Barca, siêu sao người Argentina không có nổi 1 bàn thắng hay 1 pha kiến tạo, trải qua tổng cộng 452 phút tịt ngòi. Cùng với đó, những pha xử lý bóng ma thuật làm mê hoặc lòng người mang thương hiệu La Pulga cũng biến mất. Messi cứ lững thững trên sân, hời hợt cả lúc có bóng lẫn không bóng.

    Hệ quả là Barcelona từ vị thế kẻ thống trị, cơ hội bảo vệ “cú ăn 3” sáng như trăng rằm trở thành kẻ chiến bại, cơ đồ bỗng chốc sắp tan thành mây khói. Tại Champions League, Barca bị loại một cách ê chề bởi Atletico. Tại La Liga, sau lượt trận đêm qua, Real tạm thời thu hẹp khoảng cách với đội bóng xứ Catalan xuống còn 1 điểm. 4 tuần trước, khoảng cách giữa hai đội là 12 điểm. 

    Messi chưa bao giờ nhạt nhòa như hiện tại
    Messi chưa bao giờ nhạt nhòa như hiện tại

    Và khi Messi sa sút, người ta lại đi tìm nguyên nhân. Sau trận Siêu kinh điển, xuất hiện thông tin siêu sao người Argentina đang bị chấn thương và phải nén đau ra sân. Nhưng ngay lập tức, chính Barca lên tiếng phủ nhận. Virus FIFA cũng được nêu ra để bao biện, với quãng đường và thời gian ra sân Messi phục vụ đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, từ đầu mùa một Cristiano Ronaldo đã 31 tuổi chưa nghỉ 1 phút nào tại La Liga.

    Một lý do khác cũng được đề cập đến, đó là Messi đang bị căng cứng về mặt tâm lý vì cột mốc 500 bàn, hiện anh có 499 bàn. Nhưng bảo một siêu sao từng ghi bàn ở 2 trận chung kết Champions League, 5 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng nghe chừng không xác đáng cho lắm, có chăng La Pulga chỉ hơi hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc vĩ đại ấy mà thôi.

    Tựu chung lại, vấn đề vẫn nằm ở “Hồ sơ Panama”. Nếu muốn chứng minh mình trong sạch và chỉ biết cháy hết mình cùng trái bóng tròn, Messi cần đưa ra câu trả lời trên sân cỏ, thi đấu chói sáng và ghi bàn dẫn dắt Barca đến chiến thắng. Rạng sáng mai, với cuộc thư hùng cùng Valencia, sẽ là cơ hội gần như cuối cùng để La Pulga làm điều đó. Một thất bại nữa, Messi lẫn Barca sẽ sụp đổ.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay