Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu danh thủ Tony Adams ra mắt Granada trên tư cách HLV trưởng: Dị nhân người Anh
05:59 ngày 16/04/2017
Giữa lúc cuộc đua về đích ở La Liga đang khốc liệt, người ta vẫn phải để tâm đến việc Granada vừa có HLV mới: Tony Adams. Nguyên cớ gì mà chàng thủ quân kiêm ma men một thời của Arsenal đã từ chối đội bóng cũ để sang Tây Ban Nha cùng lặn ngụp với đội bóng ở đáy BXH?
    Một cuộc đời phiêu lưu

    Thực ra, Adams đã đến Tây Ban Nha từ tháng 2 vừa qua, nhưng chả mấy ai quan tâm. Ông nhận lời làm việc cho chủ tịch tập đoàn DDMC (chủ của Granada) John Jiang từ mùa Hè năm ngoái. 

    Cách đây 2 tháng, ông chuyển sang sống và làm việc tại Tây Ban Nha, sau khi đã từ chối đề nghị làm việc cho đội trẻ của Arsenal. Adams không ngờ có một ngày, mình phải rời bỏ công việc văn phòng để xuống đường pitch chỉ đạo Granada, vào một thời điểm cam go như thế này.

    Tony Adams đã có buổi tập đầu tiên cùng Granada
    Tony Adams đã có buổi tập đầu tiên cùng Granada

    Nhưng cuộc đời Tony Adams vốn không bao giờ tuân theo dự định của ông. Rượu đã khiến ông từ một cầu thủ cực kỳ hứa hẹn suýt nữa đã vứt đi sự nghiệp của mình. Lên đội 1 Arsenal năm 17 tuổi, làm thủ quân năm 21 tuổi, nhưng Adams trải qua một thời gian dài sa ngã cùng men rượu, bên cạnh những bạn nhậu “cốt cán” như Paul Merson. Phải đến khi HLV Arsene Wenger xuất hiện, “văn hóa bia rượu” ở Arsenal mới bị dập tắt. Và Adams từ chỗ ngỡ như vứt đi mới khôi phục lại phong độ, để rồi rời Arsenal trong tư thế của một tượng đài.

    Cuộc đời của Adams sau khi giải nghệ cũng đầy những trải nghiệm lạ lừng. Ông kiếm sống bằng nghề cầm quân cho đội tuyển... Azerbaijan, sau đó chuyển sang làm Giám đốc thể thao cho CLB Gabala FK cũng ở quốc gia này. Sau một thời gian ngắn cầm quân cho Portsmouth (chỉ giành được 10 điểm sau 16 trận), Adams sang Hà Lan làm công tác đào tạo trẻ cho Feyenoord và Utrecht. Trước đó, Tony Adams cũng đã kịp khiến cho Wycombe Wanderers rớt xuống tận giải hạng Ba ở nước Anh.

    Nhiệm vụ bất khả thi?

    Công việc ở Granada hiện nay rõ ràng là sáng giá hơn cả. Bởi vì nói gì thì nói, Granada cũng là một CLB ở hạng đấu cao nhất của Tây Ban Nha, cùng thi đấu với Real Madrid và Barcelona. Và CLB ấy vừa chuyển quyền quản lý cho một tập đoàn đầu tư thể thao Trung Quốc. Thoạt đầu, Adams được DDMC mời đến trên vai trò cố vấn, cùng với Hernan Crespo và cựu HLV Real Sociedad là Philippe Montanier. 

    Mối quan hệ giữa DDMC và Adams đã khởi đầu từ mùa Hè năm ngoái, khi tập đoàn này mời ông sang tận Trung Quốc để làm Giám đốc thể thao cho CLB Chongqing Dangdai Lifan. Đến tháng 2 vừa qua, họ lại đưa ông về Tây Ban Nha với mục tiêu tái cơ cấu lại CLB. Trước đó, dưới sự điều hành của GĐTT Javier Torralbo ‘Piru’, một cựu cầu thủ Real Madrid, Granada đã mượn hàng loạt các cầu thủ trẻ từ Barcelona, Roma, Man United, Porto, Valencia, Udinese, Malaga, Torino, Arsenal, Dynamo Kiev Chelsea và Swansea. Tony Adams được phân nhiệm vụ trả Granada lại với cộng đồng Granada.


    “Tôi đến đây để trả lại cấu trúc Tây Ban Nha cho đội bóng. Chúng tôi tiếp quản 106 cầu thủ, nhưng chủ có 44 người thuộc biên chế Granada. Chúng tôi sẽ mang CLB Granada trở lại với người Granada”, Adams phát biểu hồi tháng 2.

    Nhưng giờ thì Adams đã bị rời từ bàn giấy xuống sân cỏ. Thất bại 1-3 trước Valencia hồi tuần trước khiến Granada chỉ kiếm được 1 điểm trong 6 trận gần nhất. Và Adams được giao nhiệm vụ vực dậy một con thuyền đang cách bến an toàn 7 điểm, khi La Liga còn 7 vòng đấu nữa.

    Nhiệm vụ bất khả thi? Chỉ hy vọng Tony Adams không nhận lời khi đang... say rượu.

    Bạn có biết?
    Tập đoàn DDMC mà Tony Adams đang làm việc còn sở hữu cả CLB Minnesota Timberwolves thuộc giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, đồng thời là cổ đông lớn nhất của đội bóng Bỉ OH Leuven. Họ đang muốn mở rộng thêm ở các CLB bóng đá khác tại châu Âu, trong đó đáng chú ý nhất là Crystal Palace, một trong những đội bóng đang chơi tại Premier League.
    Minh Kiệt • 05:59 ngày 16/04/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay