Theo Daily Mail, tuy chưa có cầu thủ cụ thể nào lên tiếng, nhưng trong nội bộ ĐT Anh đang có sự bất phục với quyết định của FA. Phía liên đoàn cho rằng các nàng WAG của ĐT Anh không nên xuất hiện tại Pháp, hoặc nếu có thì việc họ tiếp xúc với người yêu/chồng của mình là vô cùng hạn chế.
Các nàng WAG sẽ phải tự thuê khách sạn và tuyệt đối không được bén mảng tới gặp gỡ các siêu sao Tam sư trước giờ thi đấu. Họ chỉ được phép gặp chồng/người yêu của mình sau trận đấu và sẽ có sự giám sát từ người của Liên đoàn.
Chuyện cấm WAGs lảng vảng tại các kỳ EURO hoặc World Cup không còn lạ lẫm gì ở Anh. Tuy nhiên năm nay, FA một mặt cấm WAGs tới Pháp, mặt khác lại cho phép những bà vợ của mình được sang Pháp theo họ.
Chuyện này tình cờ lộ ra sau khi 2 nhân viên của FA là Peter McCormick và Jim Rodwell (cả 2 cùng là đại diện phát ngôn của Premier League) hồn nhiên khai rằng, họ sẽ mang vợ tới Pháp vào mùa Hè này.
Chuyện cấm WAGs tới với các kỳ EURO đã được khá nhiều đội tuyển bỏ. Bởi các nhà khoa học đã chứng minh, ngay cả khi các cầu thủ có nảy sinh quan hệ với bạn gái trước giờ bóng lăn, về cơ bản nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến thể lực của họ.