Bóng Đá Plus trên MXH

Man City: Báo động được chưa, Pep Guardiola?
Minh Việt • 09:39 ngày 09/04/2018
Man City dẫn trước 2 bàn, rồi để thua ngược Man Utd 3 bàn ngay trên sân nhà. Trước đó, ở trận gặp Liverpool, họ cũng để thua 3 bàn chỉ trong 19 phút ở hiệp 1. Đã đến lúc phải đặt câu hỏi về bản lĩnh và sự tập trung của Man xanh khi họ lại liên tục vỡ trận cực nhanh khi đối đầu với các đối thủ lớn. Đó là tín hiệu báo động cho Pep.

    Bản lĩnh Man City ở đâu?

    Man City đã kiểm soát toàn bộ thế trận trong 45 phút đầu, ghi 2 bàn vẫn là hơi ít so với số cơ hội tạo ra. Nhưng rồi họ nhận 2 bàn thua đầu tiên trước M.U chỉ trong vòng có 98 giây. Pha thủng lưới thứ 3 tới ở phút 69. Nghĩa là, thủ thành Ederson đã phải vào lưới nhặt bóng 3 lần chỉ trong vòng 16 phút. Thêm nữa, độ khó trong các pha phối hợp của M.U trong cả 3 tình huống dẫn đến bàn thắng đều không quá phức tạp. Cả 3 đều xuất phát từ những pha bóng bổng và các hậu vệ của Man City đều “quên” nhiệm vụ kèm người. 


    Đây cũng là điều đã xảy ra ở trận gặp Liverpool tại tứ kết lượt đi Champions League tuần trước. Ở Anfield hôm đó, Man City cũng tạo ra được nhiều khó khăn cho Liverpool trong hơn 10 phút đầu. Những người xem trực tiếp đều nhận thấy sự bối rối của The Kop. Thế nhưng tất cả đã sụp đổ với Man City chỉ sau bàn thắng của Mohamed Salah. Và rồi cả 3 bàn thua mà Man xanh phải nhận cũng chỉ đến trong vỏn vẹn… 19 phút. 

    Tính cả 2 trận lớn gần nhất của Man City, họ đều thủng lưới liên tiếp trong quãng thời gian rất ngắn. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp một đội bóng của Pep Guardiola thua 2 trận liên tiếp và thủng lưới ít nhất 3 bàn/trận.


    Việc Man xanh để thủng lưới thực ra chẳng có gì lạ. Bởi bất chấp đã chi gần 300 triệu bảng để tăng cường khả năng phòng ngự thì bộ tứ vệ của Man City vẫn chưa bao giờ được đánh giá cao về sự chắc chắn. Cái lạ ở đây là tại sao Man xanh lại luôn sụp đổ rất nhanh sau khi nhận bàn thua? Một bàn thắng của Salah chẳng là gì cả bởi khi ấy, Man City vẫn còn tới 80 phút nữa để ghi bàn vào lưới đội chủ nhà. Một bàn gỡ của Paul Pogba cũng chẳng là gì cả bởi họ vẫn còn vốn 1 bàn và được chơi trên sân nhà. Thế nhưng xin nhắc lại, trong cả 2 trận đấu lớn thì Man City đều sụp đổ cực nhanh chỉ sau bàn thua đầu tiên. Đó mới là nỗi thất vọng lớn nhất với đội quân của Pep. 

    Một đội bóng lớn cần phải thể hiện được sự lỳ lợm và bản lĩnh trong những thời khắc khó khăn. Bởi vậy, đã đến lúc đặt ra câu hỏi về bản lĩnh và sự tập trung của Man City?


    Báo động được rồi 

    Man City trước sau gì cũng sẽ vô địch Premier League. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Tuy nhiên, danh hiệu của Pep sẽ kém lung linh đi rất nhiều sau khi họ để thua trận derby Manchester ngay trên sân nhà. Pep kiêu ngạo và thích sự hoàn hảo. Pep đã có cơ hội để biến chức vô địch xứ sương mù đầu tiên của ông trở thành hoàn hảo nếu Man City đăng quang ở trận derby Manchester, biến đại kình địch M.U và Jose Mourinho trở thành những chú hề trong ngày hội chiến thắng. Nhưng Pep đã bỏ qua cơ hội đó. Đó sẽ là vết xước trên vương miện mà thầy trò Pep sắp giành được.

    Điều quan trọng hơn, trận thua ngược này sẽ tác động cực xấu đến tinh thần Man City. Họ đã thua 2 trận liên tiếp và trong khi Pep cần chiến thắng để sốc lại tinh thần toàn đội sau thảm bại trước Liverpool thì Man xanh lại gục ngã trước M.U. Nên nhớ, chiến thắng sẽ đẻ ra chiến thắng. Pep hiểu điều đó và đây sẽ là sự chuẩn bị tồi tệ về niềm tin của Man City trước trận lượt về Champions League với Liverpool. 

    CON SỐ
    27 Thất bại trước M.U đã khiến Man City chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại ở Premier League trên sân nhà. Chưa hết, trước khi thua M.U thì Man City cũng toàn thắng cả 14 trận gần nhất ở Etihad tại Premier League. 

    Bao giờ thì Man City vô địch?
    Sớm nhất thì Man City sẽ vô địch vào Chủ nhật tới. Điều này xảy ra nếu Man City đánh bại Tottenham trên sân khách vào đêm thứ Bẩy. Sau đó, đội quân của Pep Guardiola sẽ phải đợi trận M.U - West Brom đá ngày Chủ nhật. Nếu Quỷ đỏ để thua West Brom ngay trên sân nhà thì Man City sẽ chính thức đăng quang sớm 5 vòng. Tuy nhiên, khả năng Man xanh vô địch ở vòng sau là rất thấp bởi M.U khó lòng để thua đội bét bảng West Brom ở Old Trafford. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay