Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Klopp cho hay: “Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Đúng là Villarreal đá hay, nhưng Liverpool cũng hay không kém. Hôm nay Liverpool đã kiểm soát thế trận, tiếc là lại để cho đối phương ghi bàn ở phút 90+2”.
“Thực tế thì Liverpool đã có những cơ hội trước mũi giày của Moreno và Benteke. Trước khi để thua bàn quyết định, chúng tôi mới là những người làm chủ cuộc chơi. Dù sao thì đây mới chỉ là trận lượt đi”.
“Tôi đã tưởng tượng đến chuyện được mọi người vây quanh và động viên rằng: “Không sao, cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Liverpool vẫn còn cả trận lượt về ở Anfield cơ mà”. Bây giờ chúng tôi đang sẵn sàng cho một cuộc lật đổ. Màn tái đấu sẽ là một cuộc chiến khác và tôi tin sự linh thiêng của sân Anfield sẽ giúp ích cho Liverpool”.
Một pha tranh chấp trên không của cầu thủ 2 đội
“Bây giờ nhiệm vụ của toàn đội là phải khắc phục những hạn chế và tìm ra giải pháp hữu hiệu để đối phó với Villarreal. Tôi thấy ở Anfield có nhiều điểm tích cực để Liverpool xem đó là điểm tựa. Liverpool chắc chắn sẽ chiến đấu với tất cả khả năng ở màn tái đấu. Hãy nhớ là trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
“Tất nhiên chúng tôi sẽ hài lòng hơn nếu tỷ số là 0-0, nhưng Villarreal đã thắng với tỷ số tối thiểu và cả đội phải chấp nhận điều đó. Điều quan trọng ở đây là chúng tôi không có lý do gì để phải thất vọng. Nếu cầu thủ muốn giải tỏa stress thì họ chỉ nên làm điều gì đó trong 10 phút, sau đó là phải tập trung hoàn toàn cho trận đấu ở Anfield”, thuyền trưởng Liverpool kết luận.
VIDEO: Villarreal 1-0 Liverpool |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |