Trước mỗi trận đấu, Diego Simeone luôn cầu chúa, mặc đồ đen và gọi điện cho con ông
Thủ thành Keylor Navas luôn quỳ xuống bên cạnh khung thành, giơ tay chỉ lên bầu trời và cầu nguyện trước mỗi trận cho CLB và ĐTQG
Gareth Bale luôn chạy về phía người hâm mộ ăn mừng và đổ nước lên mặt
Mateo Kovacic hôn lên chiếc logo trên ngực trước mỗi trận đấu
Fernando Torres thay đổi kiểu tóc mỗi khi trải qua cơn khô hạn bàn thắng. Ngoài ra, anh cũng là một tín đồ của món burger tại Donoso, Tây Ban Nha để lấy may
"Một, hai, ba, Madrid!" là câu hò reo của Real trước mỗi trận đấu
Nacho Fernandez không bao giờ vào sân mà không hôn ngón tay cái của mình
Cristiano Ronaldo luôn là người ra sân cuối cùng trước mỗi trận đấu (trừ tại ĐT Bồ Đào Nha vì anh là đội trưởng), bước ra sân bằng chân phải, bật nhảy một phát thật cao và chạy tăng tốc. Sau khi chụp ảnh cùng đồng đội, CR7 sẽ đi vào ghế dự bị uống nước
Rất nhiều cầu thủ Real chỉ ngồi duy nhất 1 chỗ khi di chuyển bằng xe buýt. Ronaldo, Ramos là một ví dụ
Mỗi khi vào sân, Lucas Vazquez luôn bước 2 bước sang bên bằng chân phải
Koke luôn bước vào sân bằng chân phải đầu tiên
Trước khi vào sân, Ramos chạm tay xuống cỏ và cầu nguyện
Khi vào sân, Marcelo chạm tay xuống cỏ, cầu Chúa 2 lần, hôn lên cổ tay và nhìn lên trời
Luka Modric thường xuyên ở lại muộn sau mỗi buổi tập để thực hiện động tác... trồng cây chuối với hi vọng có thể cao thêm vài cm nữa
Bàn ăn của cả Real và Atletico đều được bài trí theo cách giống nhau trước mỗi trận đấu
Alvaro Arbeloa luôn cắt móng tay trước trận, đi giày bên trái trước rồi mới đến phải
Toni Kroos gần như không có hành động gì mang tính chất mê tín
Cả Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane đều thích nhai kẹo cao su để giảm căng thẳng trước trận
Pepe chạm tay xuống cỏ và cầu Chúa trước khi bước vào sân