Ở tứ kết lượt đi Champions League trên sân của Juventus hồi giữa tuần, khi Cristiano Ronaldo tạo ra cú “xe đạp chổng ngược” thần thánh ghi bàn vào lưới của Gianluigi Buffon, các camera đều chĩa về phía băng ghế dự bị của Real. Hình ảnh cầu thủ chạy cánh Gareth Bale được quay cận mặt. Tuyển thủ Xứ Wales ngồi như vô cảm. Anh không có bất kỳ biểu hiện gì ăn mừng, cứ như việc Real ghi bàn chẳng liên quan đến anh.
Những biểu cảm của Bale là có thể hiểu được, khi HLV Zidane quyết định cất anh trên băng ghế dự bị ở trận chiến quan trọng đó. Tuyển thủ Xứ Wales có lý do để bất mãn, khi người được xếp đá cặp với Karim Benzema và Cristiano Ronaldo trong đội hình xuất phát lại là Isco. Đây là trận thứ 3 liên tiếp của Real tại Champions League, kể từ khi trở lại sau chấn thương, Bale không có tên trong đội hình xuất phát.
Đến hiện tại, có thể khẳng định bộ ba B-B-C đã thực sự tan rã. Một phần nguyên nhân là bởi những chấn thương liên tiếp của Bale suốt từ đầu mùa đến giờ, cùng với án treo giò dài ngày của Ronaldo ở giai đoạn đầu mùa. Nhưng nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ Zidane. HLV người Pháp có vẻ như không còn cần đến Bale nữa, kể từ khi ông để Real chuyển sang đá sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo thường xuyên được lựa chọn là Benzema và Ronaldo.
Từ đầu mùa giải đến giờ, HLV Zidane có thể tung ra sân “mũi đinh ba” B-B-C trong 20 trận đấu cả thảy. Nhưng cựu danh thủ người Pháp chỉ 4 lần để Bale đá cặp cùng Ronaldo và Benzema. Lần gần nhất, B-B-C cùng xuất trận là ở vòng 27 La Liga trước Getafe, với chiến thắng 3-1 nghiêng về đội bóng thủ đô Madrid. Hôm đó, Bale mở tỉ số trận đấu, Ronaldo ghi 2 bàn còn lại cho Real, trong đó có 1 bàn do Benzema “dọn cỗ”.
Việc Real thường đá với sơ đồ 4-4-2 khiến Bale không có cơ hội sát cành cùng Benzema và Ronaldo
HLV Zidane có nhiều lý do để giải thích cho việc khai tử B-B-C, cụ thể hơn là thường xuyên đày Bale trên băng ghế dự bị. Nguyên nhân đầu tiên là bởi trong tay nhà cầm quân người Pháp đang có nhiều cầu thủ rất tiến bộ và xứng đáng được trao cơ hội hơn Bale. Đó là Isco, Asensio và Lucas Vazquez… Gần đây, những cầu thủ trên đều tỏ ra rất xuất sắc khi được HLV Zidane tung vào sân thi đấu, dù đá chính hay ra sân từ băng ghế dự bị.
Nguyên nhân sâu xa hơn là chiến lược gia người Pháp không thích Bale nữa. Còn nhớ trong một cuộc trả lời phỏng vấn cuối năm ngoái, khi được hỏi về tình trạng chấn thương của Bale, Zidane trả lời tỉnh bơ: “Đến tôi cũng chẳng biết cậu ấy ra làm sao nữa. Tốt nhất là các anh nên đi hỏi cậu ta”.
LỊCH THI ĐẤU Thứ Bảy (07/04) 02:00 Deportivo - Malaga 18:00 Alaves - Getafe 21:15 Celta Vigo - Sevilla 23:30 Betis - Eibar Chủ nhật (08/04) 01:45 Barcelona - Leganes 17:00 Levante - Las Palmas 21:15 Real Madrid - Atletico 23:30 Sociedad - Girona Thứ Hai (09/04) 01:45 Valencia - Espanyol Thứ Ba (10/04) 02:00 Villarreal - Bilbao |