Ngay phút thứ 4, lưới của Simon Mignolet đã rung lên sau pha đi bóng và dứt điểm như chỗ không người của Harry Kane. Chứng kiến bàn thua sớm của đội nhà, Klopp tỏ ra vô cùng tức tối. Cựu thuyền trưởng Dortmund thậm chí còn tự tin tuyên bố, nếu ông ở trong sân tình huống ấy, Kane sẽ chẳng có cơ hội ghi bàn.
"Bàn thua đầu tiên sẽ không xảy ra nếu tôi có mặt trên sân. Tôi không nghĩ việc phòng thủ lại khó khăn đến vậy. Chúng ta chỉ cần đóng các khoảng trống và phá bóng, nhưng các cầu thủ không làm được", Klopp tức giận cho biết.
"Liverpool có cần chuẩn bị cho những tình huống như vậy? Có chứ. Chúng tôi vẫn thường xuyên luyện tập. Chúng tôi đã để lọt lưới quá nhiều. 3 bàn trước Watford, 5 bàn trước Man City và giờ 4 bàn trước Tottenham. Thật điên rồ. Đó hoàn toàn là trách nhiệm của chúng tôi. Những con số thống kê không hề nói sai. Cả 2 đội đều có tiềm năng rất lớn, song ở những thời khắc quyết định, chúng tôi không thể hiện được bản lĩnh".
Bên cạnh đó, Klopp thẳng thắn vạch ra những sai lầm của hậu vệ Dejan Lovren - người đã có ngày thi đấu thảm họa trước Tottenham.
Hàng thủ Liverpool có trận đấu tệ hại
"Dejan đáng lẽ ra đã có thể đánh đầu phá bóng ở đường phản công chớp nhoáng của Tottenham, song cậu ấy lại không làm được. Son ở vị trí thuận lợi và cậu ta rất nhanh. Liverpool có cơ hội nhưng bạn không thể giành được kết quả tốt với một màn trình diễn như vậy. Đó đều là trách nhiệm của tôi".
Cuối cùng, Klopp từ chối nói về khả năng lọt vào top 4 của Liverpool mùa này. Ông nói: "Tôi không thể nói về việc có vào top 4 hay không. Chúng tôi đang xếp thứ 9 với những con số thống kê tệ hại nhất kể từ năm 1964. Chúng tôi xứng đáng với kết quả này. Cách duy nhất để giải quyết là nỗ lực hết mình. Liverpool cần phải đưa ra sự phản ứng thích đáng".
Tottenham 4-1 Liverpool