Trung vệ người Anh đắt giá nhất lịch sử, hội tụ mọi phẩm chất như Rio Ferdinand, tương lai của hàng phòng ngự xứ sương mù là những cụm từ quen thuộc để nói đến Stones thời còn thuộc biên chế Everton. Và sau hàng loạt buổi thẩm định, Man City quyết định Stones xứng đáng với hơn 47 triệu bảng.
Man City có lẽ cũng không trả giá cao như thế nếu Pep Guardiola không ngày ngày thúc giục BLĐ chiêu mộ ngay cầu thủ mà ông coi là viên ngọc quý này. Nhưng sau hơn nửa mùa giải, người hâm mộ không thấy Ferdinand hay Pique mới đâu, cái họ nhận được là một gã vô dụng không hơn không kém.
Trước khi bước vào trận đấu với Everton, Stones là cầu thủ mắc nhiều lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua nhất Ngoại hạng Anh với 3 lần. Và sau 90 phút tại Goodison Park, con số này tăng phi mã.
Stones có đáng giá 47 triệu bảng?
Cả 4 bàn thua của Man City đều có lỗi của Stones. Những kỹ năng cơ bản nhất của một hậu vệ như chọn vị trí hay phá bóng đều bị anh bỏ quên. Ở bàn thua đầu tiên, tại sao Stones lại đứng cao hơn cả Yaya Toure trong hệ thống phòng ngự?
Kết quả, Kevin Mirallas tận dụng khoảng không mênh mông phía sau Stones và sự chậm chạp của Toure để thoát xuống kiến tạo cho Romelu Lukaku lập công.
Stones và Toure, ai là trung vệ?
Đến bàn thua thứ 2, Stones dù tham gia cắt đường chọc khe trước đó của Lukaku nhưng cuối cùng vẫn ở phía sau lưng Mirallas. 2-0 cho Everton.
Stones không ngăn chặn được Mirallas
Lỗi tương tự lặp lại ở bàn thứ 3. Stones là người ở gần Tom Davies nhất lúc tiền vệ của Everton ngã xuống đất. Tuy nhiên, sự thiếu quan sát khiến Stones vội lao lên cản Ross Barkley và để Davies đủ thời gian để đứng dậy rồi lao xuống dứt điểm.
Stones lóng ngóng...
... để Davies thoát xuống ghi bàn
Trong bàn thua cuối cùng, người hâm mộ Man City chỉ có thể ôm đầu tuyệt vọng. Từ một tình huống quá đỗi đơn giản bên phía hành lang phải, Stones vẫn phá bóng lóng ngóng và tạo điều kiện cho Ademola Lookman chốt hạ tỷ số 4-0.
Tại sao từ một tình huống như này...
... lại dẫn đến tình huống như này
Nhờ cậu học trò cưng, Pep Guardiola nhận thất bại nặng nề nhất tại một giải VĐQG, cùng với đó là số trận thua kỷ lục (5 trận) tại giải quốc nội trong một mùa. Nhờ có đồng đội, Claudio Bravo nhận bàn thua thứ 19 chỉ sau 14 trận. Có lẽ lúc này thủ môn người Chile đang ước hình bóng cao lớn trước mặt mình là Pique chứ không phải Stones.
Và cuối cùng là một sự châm biếm thẳng vào những người chỉ xem bóng đá qua thống kê. Stones chuyền bóng 55 lần, đạt tỷ lệ chính xác 92,7%. Anh thắng không chiến 6 trên 7 lần, tương đương hơn 85%. Trung vệ 22 tuổi giải nguy 7 lần cũng như có 1 lần cắt bóng. Mọi thông số đều quá đẹp cho cầu thủ tệ hại nhất tại Goodison Park ngày hôm qua.
Và nếu có ai đó nói đến sự trùng hợp hoặc tâm lý bất ổn khi gặp lại đội bóng cũ thì xin nhắc lại, Stones là trung vệ người Anh đắt giá nhất lịch sử. Công chưa làm mà thủ đã phá, Stones chính là sự ảo tưởng lớn nhất của Pep Guardiola tại Man City!