Trước trận derby Manchester với M.U, Pep Guardiola cho biết sẽ không cho các cầu thủ Man City “tự bào chữa” nếu thất bại. Ông chỉ ra cơ sở vật chất của Man City là tốt nhất châu Âu, hơn cả Barca, Bayern Munich và nó là lợi thế lớn với các cầu thủ.
HLV Guardiola chia sẻ: “Chúng tôi có tất cả mọi thứ cần để làm việc. Các cầu thủ không thể phàn nàn gì. Họ có tất cả mọi thứ để luôn sẵn sàng thi đấu. Thắng hay thua là một chuyện, bởi đối thủ có thể tốt hơn, nhưng nếu thất bại, sẽ không có gì để bào chữa. Nếu chúng tôi không đạt được phong độ cao khi thi đấu thì đó là lỗi của chính chúng tôi”.
Ông thầy người Tây Ban Nha tiếp tục: “Tôi chưa bao giờ thấy cơ sở vật chất tuyệt vời như thế này. Tôi muốn gửi lời khen ngợi tới chủ tịch, những người ở tập đoàn Adu Dhabi và tất nhiên, cả những nhân viên ở Man City”.
Những ông chủ của Man City đã đầu tư 200 triệu bảng vào khu tập luyện của đội bóng có tên gọi Etihad Campus. Nó gồm 16 sân bóng, 3 phòng gym, phòng phục hồi bằng phương pháp áp lạnh, phòng siêu âm và 6 bể bơi.
Toàn cảnh khu tập luyện tiện nghi của Man City
Trong bài phỏng vấn, Guardiola cũng đề cập chi tiết tới quá trình phục hồi chấn thương của trung vệ đội trưởng Vincent Kompany. Cầu thủ người Bỉ đã không thi đấu kể từ ngày 4/5 cho đến khi quay trở lại trong trận đấu tập cuối tuần trước.
HLV Guardiola nói: “Bác sĩ cho biết cơ chân của Kompany đã ổn định. Cho đến khi các xét nghiệm cho thấy Kompany hoàn toàn bình phục, anh ấy sẽ không thi đấu. Tôi phải tránh nguy cơ chấn thương của anh ấy sẽ tái phát. Chấn thương là một phần của bóng đá và nó xảy ra với Kompany trong suốt 3 năm qua”.
“Kompany là một cầu thủ quan trọng với chúng tôi. Anh ấy là một chiến binh, làm việc chăm chỉ từ sáng tới khuya để trở lại thi đấu. Qua mỗi ngày, tình trạng của Kompany được cải thiện dần lên. Anh ấy đã có thể tập nhẹ và sau khi xét nghiệm, tôi sẽ quyết định xem anh ấy có thể ra sân hay không”.
Kompany đang tích cực tập luyện để sớm trở lại thi đấu
Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Guardiola cho thấy sự quyết đoán đến lạnh lùng của mình, khi đẩy một công thần như Joe Hart khỏi sân Etihad. Dù vậy, Guardiola cho biết sẽ không đi theo con đường “độc đoán” của Sir Alex Ferguson, theo các cầu thủ về nhà để đảm bảo họ ăn ngủ đúng giờ.
Sir Alex từng nổi tiếng khi làm gián đoạn một buổi tiệc tại gia, bắt Ryan Giggs và Lee Sharpe (khi đó còn là cầu thủ trẻ) phải về nhà, không tiếp tục chơi bời. Guardiola bông đùa: “Tôi sẽ kiểm soát các cầu thủ khi họ ở CLB. Nhưng khi ở nhà, tôi không thể gõ cửa, hỏi những người vợ xinh đẹp xem họ đang làm gì. Có lẽ trong tương lai tôi sẽ làm điều đó”.