Kể từ khi biết mình không còn nằm trong kế hoạch của Conte, chân sút gốc Brazil đã bỏ tập và nhất quyết không muốn quay lại Chelsea. Thậm chí, trong bài trả lời phỏng vấn gần nhất, Costa còn nói với truyền thông rằng The Blues đối xử với anh chẳng khác gì một tên tội phạm.
Chưa hết, Costa còn thẳng thắn công kích Chelsea làm giá để ngăn anh quay trở lại đội bóng cũ Atletico. Thấy cậu học trò liên tục "lộng ngôn" như vậy, lẽ dĩ nhiên Conte không thể ngồi yên. Cựu thuyền trưởng ĐT Italia đáp trả bằng giọng điệu đầy mỉa mai. Conte cho biết chính Costa là người đòi ra đi và thật khôi hài khi giờ anh lại ra yêu sách với CLB.
"Hay lắm. Tôi muốn cười phá lên thôi. Rất tuyệt, rất tuyệt. Mọi người tại Chelsea đều biết chuyện gì xảy ra với Diego. Một bài phỏng vấn thật nực cười", Conte thẳng thắn phản bác lại Costa.
Ít ngày qua, Chelsea đã yêu cầu Costa trở lại tập luyện để duy trì thể lực. Tuy nhiên, Conte khẳng định tiền đạo 28 tuổi giờ đã là quá khứ của CLB, và việc anh ra đi hay ở lại chẳng còn quan trọng nữa.
"Tôi không muốn tiếp tục đề cập đến vấn đề này nữa. Với tôi mọi chuyện đã là dĩ vãng", Conte khép lại.
Hiện tại, Costa đang được 2 Milan và Everton săn đón.