Thời điểm chiến lược gia người Italia cập bến Stamford Bridge cũng là lúc Fabregas mất luôn vị trị chính thức trong đội hình Chelsea. Từ việc thường xuyên đá chính, tiền vệ 30 tuổi phải dần làm quen với việc mài đũng quần trên ghế dự bị. Và rồi, những đồn thổi xoay xung quanh tương lai Fabregas bắt đầu xuất hiện ngày một dày đặc hơn trên các mặt báo. Tuy nhiên, thay vì trốn chạy, cựu ngôi sao Arsenal quyết định ở lại để khẳng định giá trị.
Conte chấp thuận. Ông đặt niềm tin vào Fabregas bằng cách vẫn tạo cơ hội cho anh vào sân chứng minh khả năng, và cầu thủ người Tây Ban Nha luôn biết cách để lại dấu ấn đậm nét. Tính tới thời điểm hiện tại của Ngoại hạng Anh 2016/17, Fabregas mới có 11 lần đá chính ngay từ đầu, còn lại đều chỉ được sử dụng cho phương án dự bị. Dù vậy, anh vẫn kịp bỏ túi cho mình 4 bàn thắng cùng 10 đường kiến tạo - một hiệu suất không đến nỗi nào.
Fabregas hiện nằm trong top 4 chân kiến tạo xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ đứng sau Kevin De Bruyne (Man City, 15), Christian Eriksen (Tottenham, 12) và Gylfi Sigurdsson (Swansea, 12). Nên nhớ, với thời lượng ra sân ít ỏi hơn nhiều so với những cái tên kể trên, những gì Fabregas làm được là hết sức phi thường.
Fabregas kiến tạo giúp Matic ấn định chiến thắng giòn giã 3-0 của Chelsea trước Middlesbrough
Nhìn rộng ra, Fabregas là cầu thủ đầu tiên trong kỉ nguyên Ngoại hạng Anh đạt được cột mốc 10 lần "dọn cỗ" ở 6 mùa bóng. Đỉnh cao nhất phải nhắc tới mùa 2014/15 khi tiền vệ người Tây Ban Nha có tận 18 pha kiến tạo, qua đó góp công lớn vào chiến tích bước lên đỉnh xứ sương mù của Chelsea. Rõ ràng, trong tay Conte đang sở hữu một quân bài tẩy, một ông vua kiến tạo mà bất kì đội bóng nào cũng thèm khát.
Nếu như thời còn dẫn dắt Juventus, Conte được làm việc cùng Andrea Pirlo thiên tài, thì tại Chelsea, ông có Fabregas. Ở thắng lợi thuyết phục 3-0 trước Middlesbrough đêm qua, tiền vệ sinh năm 1987 in dấu giày vào 2 bàn thắng để giúp Chelsea chạm 1 tay vào chức vô địch. Trên khán đài Stamford Bridge, ông chủ Roman Abramovich cùng những tên tuổi lẫy lừng của làng túc cầu thế giới như Andriy Shevchenko, Jimmy Floyd Hasselbaink và Carlo Ancelotti nở nụ cười mãn nguyện. Họ đều hiểu rằng ngày lên ngôi của Chelsea đã không còn xa.
Vừa bước sang tuổi 30 được vài ngày, Fabregas cho thấy anh vẫn là một thành viên cực kì quan trọng của Chelsea. Thách thức danh hiệu với The Blues mùa tới sẽ lớn hơn gấp bội khi họ trở lại đấu trường danh giá Champions League, và Conte cần đôi chân ma thuật của Fabregas để gặt hái thêm nhiều vinh quang.