Ở trận lượt đi, Reading có được tỷ số có lợi 1-1 trên sân Craven Cottage của Fulham. Trở về sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV, Reading không ngần ngại chơi tấn công ngay từ đầu. Fulham cũng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trên sân khách. Thế nhưng, sự xuất sắc của thủ môn 2 đội đã khiến cho hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Ngay đầu hiệp 2, bước ngoặt đã xảy ra. Từ đường chuyền dài không mấy nguy hiểm của cầu thủ Reading vào vòng cấm Fulham, hậu vệ Tomas Kalas đã lóng ngóng để bóng chạm tay. Trọng tài Martin Atkinson cho Reading hưởng 11m và người thực hiện là chân sút 35 tuổi Yann Kermorgant.
Kermorgant thực hiện thành công quả 11m đem về chiến thắng cho Reading
Đây là thử thách tâm lý rất lớn với Kermorgant. Vào tháng 5/2010, Kermorgant đã bỏ lỡ 1 quả penalty trong trận đấu tương tự của Leicester khiến “Bầy cáo” thua Cardiff 3-4, không được lọt tham dự trận play-off. Thế nhưng, lần này chân sút người Pháp đã thực hiện thành công quả penalty. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Nhờ chiến thắng tối thiểu này, Reading vượt qua Fulham sau 2 lượt trận với tổng tỷ số 2-1 và giành quyền vào chơi trận play-off thăng hạng trên sân Wembley. Đối thủ của thầy trò Jaap Stam là đội chiến thắng trong cặp đấu còn lại giữa Sheffield Wednesday và Huddersfield.