Cách đây ít ngày, HLV Southgate còn sợ Jones sẽ không thể góp mặt vì chấn thương. Trước khi Jones lên tập trung đội tuyển, HLV Jose Mourinho của M.U đã gọi điện thông báo cầu thủ 25 tuổi đang dính phải một chấn thương mắt cá, và khuyên Southgate “cẩn trọng” khi sử dụng anh. Tuy nhiên, có vẻ như Mourinho đã lo lắng thái quá. Kết quả kiểm tra của Jones cho thấy anh “ổn”, hoàn toàn có thể thi đấu bình thường trong các trận vòng loại sắp tới.
Thực ra, việc Jones chấn thương không có gì là mới. Từ khi chuyển sang M.U năm 2011, sự nghiệp của cầu thủ này gần như gắn liền với các đợt điều trị chấn thương. Đó là lý do anh mới chỉ được khoác áo ĐT Anh có 21 lần trong thời gian này. Lần gần nhất, Jones dính chấn thương khi đang tập trung cùng Tam sư hồi tháng 3/2017, và vì thế mà lỡ cả trận chung kết Europa League mà M.U đánh bại Ajax 2-0.
Nhưng nỗi lo sợ ấy đã được xua tan. Giờ là lúc HLV Southgate có thể tiếp tục kế hoạch xây dựng hàng thủ quanh Jones. Trong số các trung vệ người Anh, không ai có được phong độ tốt như Jones. Khi cơ thể khỏe mạnh, Jones thực sự đã thể hiện được hết khả năng mà HLV nào cũng nhìn thấy ở anh, nhưng không có cơ hội khai thác thường xuyên. Hy vọng Southgate, và Mourinho, may mắn...
Trung vệ duy nhất “sạch lưới” Trong số các trung vệ được Southgate triệu tập đợt này, Jones là trung vệ duy nhất có ra sân mà chưa phải chịu bàn thua nào ở giải VĐQG từ đầu mùa. Man United của Jones đã toàn thắng và giữ sạch lưới trong cả 3 trận đầu tiên ở Premier League. Các đội bóng của các trung vệ khác, như Stones (Man City), Michael Keane (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Harry Maguire (Leicester), đều đã phải chịu ít nhất 1 bàn thua. Smalling thì chưa đá cho M.U phút nào. |