Cách đây ít ngày, báo giới Bồ Đào Nha cho biết, M.U đã đạt thỏa thuận cá nhân với trung vệ Victor Lindelof. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford phải bỏ ra khoản tiền lên tới 45 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông và sẵn sàng trao cho cầu thủ người Thụy Điển chiếc áo số 2.
Tuy nhiên, trên thực tế, HLV Jose Mourinho dường như lại không hề hứng thú với thương vụ này và đang hạnh phúc với đội hình hiện tại của M.U. Theo đó, phong độ ấn tượng của Phil Jones và Marcos Rojo đã thuyết phục "Người đặc biệt" rằng ông không cần thêm hậu vệ.
Bên cạnh đó, Man Utd còn sự phục vụ của những gương mặt đáng giá như Eric Bailly, Chris Smalling hay Daley Blind. Đây là lý do chính dẫn đến quyết định dừng theo đuổi Lindelof của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
Cũng liên quan tới trung vệ người Thụy Điển, theo truyền thông Bồ Đào Nha, việc mua bán cầu thủ đang gặp phải rắc rối do chính Benfica. Cụ thể là CLB này chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Lindelof cùng điều khoản phá vỡ lên đến 50 triệu bảng.