Loris Karius rời Liverpool để chuyển tới Besiktas vào mùa Hè 2018 sau sai lầm tệ hại trong trận chung kết Champions League với Real trước đó ít tháng. Tuy nhiên, phong độ của Karius cũng chẳng cải thiện được là bao khi anh vẫn mắc nhiều lỗi đáng trách. Do đó, Besiktas đã quyết định không mua đứt thủ thành người Đức dù mức giá rất hấp dẫn, chỉ 7,25 triệu bảng.
Như vậy, Karius sẽ phải quay về Liverpool sau khi mùa giải 2019/20 kết thúc. Tuy nhiên, cơ hội của anh tại sân Anfield cũng chẳng sáng sủa hơn là bao khi trong tay HLV Juergen Klopp bây giờ đang có Alisson Becker. Do vậy, Liverpool chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho Karius ra đi.
Tin vui cho Karius là anh vẫn có thể ở lại với Ngoại hạng Anh khi mà West Ham có vẻ thực sự mê chàng trai cao 1m89 này. Ở mùa giải 2019/20, West Ham sử dụng cả 4 thủ môn gồm Lukasz Fabianski, Darren Randolph, Roberto và David Martin nhưng họ đều có vấn đề như chấn thương hay phong độ kém ổn định.
Do đó, West Ham đang tính chi 4,5 triệu bảng để mua đứt Karius. Nhưng muốn có thủ môn người Đức, West Ham sẽ phải cạnh tranh với Anderlecht, Sporting Lisbon và Hertha Berlin. So với 3 CLB trên thì Hertha Berlin có thể là bến đỗ tốt cho Karius bởi anh sẽ được trở về quê hương chơi bóng.
Thực tế, HLV Michael Preetz của Hertha Berlin từng muốn có sự phục vụ của Karius vào năm 2015 khi anh còn khoác áo Mainz nhưng không thành công. Việc Hertha Berlin nhắm Karius bởi họ muốn trẻ hóa vị trí người gác đền. So với Karius mới 26 tuổi thì 2 thủ môn hiện tại của Hertha đều đã ở tuổi "băm", Rune Jarstein (35 tuổi) và Thomas Kraft (31 tuổi).
XEM THÊM
Man City phẫn nộ vì Liverpool cũng nằm trong nhóm 'đánh hội đồng'