Mùa giải năm nay, Man City đã gần như không còn cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh. Họ đang xếp thứ 2 nhưng khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool đã lên tới 22 điểm. Mặc dù đá ít hơn 1 trận, nhưng cơ hội bảo vệ chức vô địch đã xa tầm với của thầy trò Pep Guardiola.
Hàng thủ là tuyến yếu nhất của Man City ở mùa giải năm nay, đặc biệt ở vị trí trung vệ. Laporte thường xuyên dính chấn thương, trong khi đó John Stones và Nicolas Otamendi không duy trì sự ổn định. Pep thậm chí phải sử dụng Fernandinho và Rodri ở vị trí trung vệ.
Với tình hình hiện tại, Pep đang lên kế hoạch mua thêm một trung vệ mới ở Hè 2020. Theo Calciomercato, Man City muốn mua Milan Skriniar của Inter Milan và họ chấp nhận chi 74 triệu bảng cho thương vụ này.
Milan Skriniar được đánh giá toàn diện khi có khả năng không chiến và chọn vị trí tốt, ngoài ra cầu thủ này còn có tố chất của một thủ lĩnh. Với màn trình diễn ấn tượng của mình, cầu thủ này được nhiều đội bóng quan tâm như Real hay Barca.
Để rộng cửa chiêu mộ Skriniar, Man City sẵn sàng bán John Stones cho Arsenal. Theo The Sun, Arteta đang muốn Man xanh nhả trung vệ người Anh ở Hè 2020, đội chủ sân Emirates chấp nhận chi 42 triệu bảng cho chữ ký của cựu sao Everton.
Mùa giải năm nay, Stones chơi không tốt. Khả năng Man City bán cầu thủ người Anh và đưa về Skriniar là hoàn toàn có thể xảy ra.
Nếu thương vụ này hoàn tất, Skriniar sẽ trở thành trung vệ đắt giá thứ 3 lịch sử bóng đá. 2 người dẫn đầu là Harry Maguire (sang Man United với giá 80 triệu bảng) và Virgil Van Dijk (sang Liverpool với giá 75 triệu bảng). Ngoài ra anh cũng sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man City, vượt qua kỷ lục của Rodri với 62,5 triệu bảng.
XEM THÊM
Kane muốn gia nhập M.U, hứa hẹn tạo nên đội hình siêu khủng mùa giải tới
Arsenal tính thay Aubameyang bằng mục tiêu của M.U và Chelsea