Bóng Đá Plus trên MXH

Wolfsburg thừa nhận khả năng bán Draxler
Điệp Anh • 09:32 ngày 24/11/2016
Cuối cùng thì BLĐ Wolfsburg cũng phải thừa nhận mình không thể giữ chân tiền vệ Draxler lâu dài. GĐTT Klaus Allofs của Wolfsburg đã phát biểu trên kênh truyền hình Sport1: “Chúng tôi sẽ phải xem xét chuyện tương lai của Draxler theo hướng khác. Các bạn thắc mắc liệu thay đổi này có nghĩa là chúng tôi sẽ để anh ấy ra đi? Rất có thể”.

    Allofs phủ nhận khả năng Wolfsburg sẽ bán Draxler ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Nhưng nhiều khả năng Wolfsburg sẽ nhả Draxler trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017. Việc Allofs thừa nhận phải bán Draxler trong tình cảnh sa sút thảm hại của Wolfsburg, lẫn cá nhân Draxler là điều thực sự đáng tiếc cho cả hai.

    Wolfsburg hiện đang xếp thứ 14 tại Bundesliga. Họ mới thắng được 2 trận sau 11 vòng đấu. Riêng Draxler, ở thời điểm mùa giải 2016/17 đã đi được 1/3 chặng đường, anh vẫn chưa ghi được bàn nào và cũng chưa có đường kiến tạo thành bàn nào.

    Những ai hâm mộ Wolfsburg và yêu mến Draxler có cơ sở để trách móc BLĐ Wolfsburg đã có nước cờ sai hồi Hè năm nay. Sau khi chơi ấn tượng tại EURO 2016, Draxler được nhiều “đại gia” ở châu Âu lôi kéo. Bản thân ngôi sao 23 tuổi người Đức cũng bày tỏ nguyện vọng được ra đi.

    Việc Wolfsburg không được dự cúp châu Âu mùa này và không có được những sự đầu tư mạnh bạo có thể là một phần nguyên nhân quan trọng khiến Draxler nhất quyết đòi ra đi. Ngay cả khi Bundesliga 2016/17 đã khởi tranh, có tin PSG sẵn sàng chi tới 75 triệu euro để lôi kéo Draxler khỏi Wolfsburg. Song Wolfsburg vẫn kiên quyết giữ chân Draxler. 

    Đó là một nước cờ sai lầm. Wolfsburg chỉ giữ được phần xác của Draxler mà thôi. Phải miễn cưỡng ở lại, Draxler đã chơi như kẻ mất hồn từ đầu mùa tới giờ. PSG hay Arsenal vẫn đang chờ giải cứu Draxler. Và họ vừa được Wolfsburg bật đèn xanh.

    Phí một hợp đồng “bom tấn”
    Draxler chuyển từ Schalke sang Wolfsburg hồi Hè 2015 với mức phí 36 triệu euro. Tính riêng trong các thương vụ nội bộ ở Bundesliga, đây chính là bản hợp đồng đắt giá thứ 2 từ trước tới nay, chỉ xếp sau vụ Mario Goetze chuyển từ Dortmund sang Bayern với mức phí 37 triệu euro hồi Hè 2013.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay