Cách đây ít lâu, Zaha đã quyết định muốn kết thúc hợp đồng với người đại diện lâu năm Will Salthouse khi không hoàn thành tâm nguyện rời sân Selhurst Park, để mở ra cơ hội tìm bến đỗ mới trong năm nay.
Việc ‘kết duyên’ với ‘siêu cò” Zahavi được cho là sẽ sớm giúp chân sút người Bờ Biển Ngà đạt được ý nguyện và mục tiêu mà Zahavi nhắm đến chính là Tottenham.
Được biết, Zaha từng là mục tiêu theo đuổi của Spurs nhưng đội bóng này đành bỏ cuộc hỏi mức phí chuyển nhượng mà phía Crystal Palace đưa ra quá cao, lên tới 80 triệu bảng.
Vào lúc này, tình hình có vẻ thay đổi khi mà Tottenham đang khủng hoảng nhân sự khi Moussa Sissoko phải nghỉ 3 tháng vì chấn thương, trong lúc Harry Kane cũng vắng mặt vài tuần vì lý do tương tự.
Có tin, HLV Mourinho đang nỗ lực tìm nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Không rõ liệu cái tên Wilfried Zaha có nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, nhưng cầu thủ này đang rất muốn ra đi và sẵn sàng đàm phán nếu nhận được đề nghị.
Hiện người đại diện của Zaha vẫn chưa lên tiếng nhưng với mối quan hệ rộng và khả năng đàm phán xuất sắc, Zahavi có thể sẽ giúp Tottenham có được cầu thủ này, người mà cả Arsenal và Everton đã thất bại ở kỳ chuyển nhượng hè 2019.
Tuy nhiên, theo nhận định, cầu thủ chạy cánh 27 tuổi này có thể sẽ rời Crystal Palace nhưng thời điểm sẽ là vào mùa hè chứ không phải ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
XEM THÊM
Phil Jones được khuyên nên giải nghệ sau khi bị De Bruyne biến thành trò hề