Hồi đầu tháng 2, Cristiano Ronaldo tuyên bố thích được thi đấu cùng Mohamed Salah. Tuyên bố trên như là một động thái gửi gắm mà CR7 chuyển tới ban lãnh đạo Juventus. Gã khổng lồ của bóng đá Italia cũng bị hấp dẫn với viễn cảnh sở hữu Salah và đang triển khai một kế hoạch đầy tham vọng.
Đó có thể là phương án chi tới 200 triệu euro để thuyết phục Liverpool nhả người hoặc biến Paulo Dybala thành một phần của hợp đồng trên. Đương nhiên, mọi thứ mới chỉ dừng lại ở mức độ ý tưởng nhưng cũng đủ khiến truyền thông châu Âu xôn xao.
GĐTT Fabio Paratici của Juventus cuối cùng cũng chịu lên tiếng về vấn đề này, nhưng theo một cách rất lấp lửng: "Vào thời điểm này, bóng đá thế giới thật tuyệt nhưng mới chỉ là tháng 2 mà thôi. Ai mà biết chuyện gì có thể diễn ra vào tháng 6. Chúng tôi rất tự hào vì đã mua được Aaron Ramsey, đó là một tân binh chất lượng. Biết đâu sẽ có thêm người khác".
Đương nhiên, phát biểu theo kiểu hư hư thực thực của một quan chức cao cấp bên phía Juventus chỉ làm fan Liverpool thêm phần lo lắng, trong khi Salah cũng khó lòng tập trung hoàn toàn cho trận đấu với Bayern tại Champions League.