Dường như sức mua của đội bóng cùng Merseyside mùa hè này vẫn chưa có điểm dừng. Sau khi bỏ ra gần 65 triệu bảng để sở hữu những cái tên như Adam Lallana, Emre Can, Ricky Lambert hay Lazar Markovic, họ lại tiếp tục chiêu mộ thêm một cầu thủ nữa là Dejan Lovren (Southampton).
Được biết, Liverpool đã gửi lời đề nghị có giá trị khoảng 20 triệu bảng cho trung vệ này từ đầu tháng 7. Nhưng phía Southampton đã một mực từ chối và khẳng định Lovren không phải để bán. Đội chủ sân St Mary đã bán đi quá nhiều trụ cột ở mùa hè này và đó là nguyên do khiến họ không muốn lực lượng của mình hao hụt thêm nữa.
Tuy vậy, chính bản thân trung vệ Lovren sau khi biết thông tin này đã làm mình làm mẩy để được ra đi. Anh cho biết: “Tôi tình cờ phát hiện ra rằng Liverpool đang muốn có tôi. Thật không thể tin được là họ sẵn sàng bỏ ra 20 triệu bảng để hiện thực hóa điều đó. Nhưng CLB đã từ chối. Thậm chí ở những lần ngỏ mua tiếp theo, họ cũng khước từ và chẳng hề thông báo cho tôi bất cứ điều gì”.
Lovren (phải) đã gây được ấn tượng với HLV Brendan Rodgers
“Tôi cảm thấy thất vọng và nhận ra rằng không còn muốn gắn bó với Southampton nữa. Trong đầu tôi lúc này chỉ là những ngày tháng ở Liverpool mà thôi”.
Do Dejan Lovren bất mãn mà công khai ý định muốn ra đi, Southampton không còn cách nào khác là phải chấp nhận bán anh cho The Kop. Southampton sẽ thu lại khoản tiền nhiều hơn gấp đôi so với những gì mà họ bỏ ra trước đó (mua Lovren 8 triệu bảng và bán cho Liverpool 20 triệu bảng).
Đầu tuần này, Liverpool sẽ đưa ra thông báo hoàn tất việc chiêu mộ Dejan Lovren. Anh sẽ là bản hợp đồng thứ 5 của HLV Brendan Rodgers mùa hè này, sau Rickie Lambert, Adam Lallana, Emre Can và Lazar Markovic.