Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Real Madrid và River Plate đã ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng về việc chuyển nhượng thủ môn trẻ 17 tuổi Augusto Batalla. Báo chí Argentina khi đó khẳng định, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có sự phục vụ của Batalla. Tuy nhiên, thương vụ này thực tế đã bị đổ bể vào phút chót.
Tưởng như mọi chuyện đã rơi vào quên lãng, song tương lai của Batalla tiếp tục được làm nóng lên khi đích thân Chủ tịch Rodolfo D'Onofrio của River thừa nhận trên đài phát thanh Marca các cuộc đàm phán đã được nối lại.
Batalla được đánh giá rất cao
"Cậu ấy thực sự là một cầu thủ chất lượng mà Real Madrid đã nhìn thấy. Họ đã có động thái mượn Batalla cùng điều khoản mua đứt với mức phí đáng kể trong mùa Hè năm 2016. Hiện tại, chưa có gì được ký kết, nhưng mọi chuyện đang được quan tâm và mọi thứ có thể được thông qua".
Batalla sinh năm 1996 và được đánh giá là thủ môn trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Argentina. Anh là thành viên chủ chốt giúp ĐT U15 Argentina giành vị trí thứ 3 tại giải U15 Nam Mỹ năm 2011. Hai năm sau, Batalla lên ngôi vô địch U17 Nam Mỹ và giành vị trí thứ 3 tại U17 World Cup. Đầu tháng 3 vừa qua, Batalla cũng được HLV Humberto Grondona gọi lên đội U20 chuẩn bị cho U20 thế giới chuẩn bị tổ chức vào tháng 5 tới tại New Zealand.