Theo Marca, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn siêu cò Raiola gây áp lực lớn lên đội chủ quản của Pogba là M.U. Trong quá khứ, những "chiêu trò" của Raiola luôn giúp các thân chủ của mình toại nguyện bằng việc chuyển tới đội bóng mình mong muốn. Trường hợp Pogba rời Juventus để chuyển tới M.U là một ví dụ cụ thể.
Cũng theo nguồn tin này, BLĐ Real sẽ không làm mọi cách để sở hữu Pogba. Những người đứng đầu nhà trắng hy vọng rằng siêu cò Raiola sẽ gây áp lực để mức phí chuyển nhượng của Pogba không vượt quá con số 120 triệu euro.
HLV Zinedine Zidane, người mới được tái bổ nhiệm dẫn dắt Real được cho là đang mong đợi một "câu chuyện lôi cuốn" bằng việc cố gắng dụ dỗ Pogba rời sân Old Trafford để gia nhập dải thiên hà Bernabeu, nơi mà nhà vô địch World Cup 2018 không dưới một lần thổ lộ mong muốn được tới.
Ở chiến dịch vòng loại EURO 2020 mới đây, Pogba từng tuyên bố: "Như tôi đã nói, Real Madrid là giấc mơ của bất cứ ai. Đó là một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Ngoài ra còn có Zidane là HLV trưởng và đó là giấc mơ cho bất cứ cầu thủ bóng đá nào. Hiện tại tôi đang ở M.U và rất hạnh phúc, nhưng chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao".
HLV Zidane đánh giá cao tài năng của Pogba
Trước những phát biểu của Pogba, HLV Zidane cũng tỏ ra rất nồng nhiệt chào đón người đồng hương và mong muốn BLĐ đội bên sẽ có những động thái thực hiện thương vụ chuyển nhượng này vào mùa Hè 2019.
Trong buổi trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, HLV Zidane từng thổ lộ: "Tôi thực sự thích Pogba, tôi biết khá rõ cậu ấy. Paul là một cầu thủ khác biệt, cậu ấy mang lại rất nhiều điều cho đội bóng. Có rất ít cầu thủ có thể làm được như Pogba. Cậu ta biết cách phòng thủ, tấn công và làm mọi việc trên sân".
Bên cạnh Pogba, Real cũng hy vọng sẽ hoàn tất thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Eden Hazard của Chelsea bằng bản hợp đồng có thời hạn 6 năm cùng mức lương 300.000 bảng/tuần "trong những ngày tới". Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra, bởi Chelsea dường như không muốn nhận số tiền 86 triệu bảng mà phía Real đặt lên bàn đàm phán. Đội chủ sân Stamford Bridge quyết ép giá 100 triệu bảng, dù rằng hợp đồng của cầu thủ người Bỉ chỉ còn 1 năm.