Theo đó, Ladbrokes đã đóng sổ và không nhận đặt cược thêm cho 2 thương vụ nói trên. Alex Apati - một chuyên gia cá cược của Ladbrokes cho biết: "Đây có thể là một mùa hè đắt đỏ với các CLB tại châu Âu với nhiều kỉ lục chuyển nhượng sắp bị xô đổ trong vài tuần tới".
Về trường hợp của Neymar, báo chí Tây Ban Nha cũng như Pháp đều đồng loạt khẳng định, ngôi sao người Brazil đã nói với các đồng đội tại Barca rằng anh muốn gia nhập PSG. Bản thân cha của Neymar cũng tới Paris để gặp gỡ chủ tịch Nasser Al Khelaifi để bàn về thương vụ này. Thậm chí, vị tỷ phú 43 tuổi còn có thể trả ngay cho gã khổng lồ xứ Catalan khoản tiền khổng lồ 222 triệu euro vào tuần tới.
Còn về phi vụ Matic, ông chủ Roman Abramovich mới đây đã mở đường cho tuyển thủ Serbia khoác áo M.U, sau khi Chelsea chiêu mộ thành công tiền vệ Tiemoue Bakayoko. Đổi lại, The Blues muốn thu về 50 triệu bảng - một mức giá có phần hơi cao. Dù vậy, Quỷ Đỏ dường như không còn sự lựa chọn nào khác, bởi mục tiêu Eric Dier của họ không được phép rời Tottenham.