Paulo Dybala đang có mùa giải thăng hoa trong màu áo Palermo. Tính đến thời điểm này tại Serie A, tiền đạo 21 tuổi đã nổ súng tới 11 lần.
Chứng kiến phong độ ấn tượng của tài năng trẻ người Argentina, nhiều đội bóng lớn hàng đầu châu Âu, trong đó nổi bật là M.U đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới Dybala.
Bằng chứng ở trận đấu giữa Inter Milan và Palermo cách đây 3 ngày, “Quỷ đỏ” đã cử đội ngũ trinh sát viên đến theo dõi màn trình diễn của anh. Thậm chí, họ còn dự kiến chi ra mức giá 40,4 triệu euro để đưa Dybala về sân Old Trafford mùa hè tới.
Dybala đang thể hiện phong độ cao trong màu áo Palermo mùa này
Tuy nhiên theo nguồn tin từ Marca, “viên trân châu” người Argentina lại hướng đến Man City hay Barca như những điểm đến yêu thích trong tương lai.
Trả lời cuộc phỏng vấn, Dybala thổ lộ: “Khi tôi chơi trò bóng đá điện tử, những đội bóng mà tôi lựa chọn luôn là Barca hay Man City. Đơn giản vì đó là 2 CLB tôi mơ ước được khoác áo. Đặc biệt, sẽ thật tuyệt vời nếu một ngày được sát cánh bên cạnh Lionel Messi”.
Dybala đang trong tầm ngắm của nhiều ông lớn châu Âu
Trước nguy cơ mất Dybala vào tay ông lớn châu Âu, chủ tịch Maurizio Zamparini của Palermo khẳng định mức giá để chiêu mộ cầu thủ này sẽ phải ở mức 40 triệu euro trở lên.
Tuy vậy, bất chấp lời ong tiếng ve về tương lai của bản thân, Dybala vẫn giành những lời tri ân cho chủ tịch Zamparini cũng như HLV Giuseppe Iachini: “Họ có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của tôi. Với Zamparini, tôi chỉ có thể nói lời biết ơn sâu sắc. Còn với HLV Iachini, ông ấy luôn hiểu bạn nghĩ gì và muốn gì, ngay cả khi bạn không hề nói ra. Đó là một nhà tâm lý tuyệt vời, đối xử công bằng với tất cả các cầu thủ”.