Ngôi sao 22 tuổi mới gia nhập Atletico từ Villarreal hồi Hè năm ngoái với giá 20 triệu euro kèm 5 triệu euro phụ phí. Tại đội chủ sân Wanda Metropolitano, Rodri thi đấu xuất sắc và được mệnh danh là "Sergio Busquets mới" của bóng đá Tây Ban Nha.
Trong bối cảnh Fernandinho đã luống tuổi, Man City muốn tìm một người kế thừa xứng đáng và Rodri chính là cái tên HLV Pep Guardiola khao khát đưa về Etihad. Để chiều lòng cựu thuyển trưởng Barcelona, ban lãnh đạo Man xanh sẵn sàng chi 70 triệu euro (tương đương mức phí giải phóng hợp đồng) nhằm sở hữu chữ ký của Rodri.
Nếu phi vụ này thành công, cầu thủ đã 5 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha này sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man City, vượt qua Riyad Mahrez (69 triệu euro). Ngoài Man City, Bayern Munich cùng PSG cũng là hai ông lớn thèm khát Rodri. Cho đến lúc này, Hùm xám đã có cho mình 2 tân binh Lucas Hernandez, Benjamin Pavard và họ vẫn đang tiếp tục công cuộc tái thiết đội hình.
Hiện tại, Rodri còn giao kèo 4 năm với Atletico song Rojiblancos khó lòng giữ chân được tiền vệ tài năng này nếu có CLB nào đáp ứng mức phí phá vỡ hợp đồng trị giá 70 triệu euro.