Cánh trái chưa bao giờ là nơi mà Pep Guardiola có thể yên tâm. Mặc dù ông đã có Benjamin Mendy rất toàn diện nhưng ngoài tính khí thất thường, hậu vệ người Pháp cũng đặc biệt mẫn cảm với chấn thương.
Ở chiến thắng mới đây trước Southampton, thậm chí Pep đã phải sử dụng một cầu thủ không chuyên là Oleksandr Zinchenko cho vị trí hậu vệ trái bởi Mendy chấn thương còn Fabian Delph bị treo giò.
Tình cảnh thê thảm này buộc Pep phải hướng tầm mắt về La Liga, nơi ông đang theo dõi sát sao bước tiến của Junior Firpo. Cầu thủ 22 tuổi này là ngôi sao đang lên trong đội hình Betis và được cả Real Madrid nhắm tới.
Los Blancos coi Firpo như lựa chọn hàng đầu cho phương án thay thế Marcelo trong tương lai khi mà cầu thủ người Brazil đã bước sang tuổi 31.
Firpo đã được triệu tập lên đội U21 Tây Ban Nha và được nhận xét là sở hữu mọi tố chất cần có của một cầu thủ chạy cánh từ tốc độ, sức mạnh đến kỹ năng phòng ngự. Nếu muốn đón Firpo ngay trong phiên chợ Đông, Man City hay Real cần bỏ ra tới 40 triệu bảng.