Cụ thể, vào tuần trước, chủ tịch Florentino Perez đã tuyên bố số tiền mà Tottenham đòi hỏi cho tiền vệ người xứ Wales là quá lớn, khiến khả năng chiêu mộ Bale của Real Madrid đang rất sáng bỗng rơi vào ngõ cụt.
Perez cho rằng mức giá Levy đưa ra cho vụ Bale là quá đắt
Theo đó, chủ tịch Daniel Levy tỏ ra nghi ngờ về khả năng tài chính của đội bóng Hoàng gia, bởi Perez đã đưa ra lời đề nghị hết sức “khiếm nhã”: Real vẫn sẽ trả một mức giá thỏa đáng, tuy nhiên họ muốn “trả góp” trong vòng 5 hoặc 6 năm. Đương nhiên Levy không đời nào chấp nhận.Nhân cơ hội đó, M.U đã quay trở lại. Theo tin từ Daily Star, “Quỷ Đỏ” sẵn sàng các tiền đạo người Mexico - Chicharito cùng với tiền mặt để đổi lấy sự phục vụ của Gareth Bale.
Nếu hoàn tất được thương vụ Bale, David Moyes hoàn toàn có thể “ngẩng cao đầu” tự hào về một kỳ chuyển nhượng thành công, dù trước đó ông từng liên tiếp “vồ hụt” các mục tiêu lớn.