Brescia chỉ là một đội bóng nhỏ tại Italia khi mới chỉ thăng hạng Serie A mùa này và hiện đang xếp thứ 18. Tuy nhiên, họ lại đang sở hữu một kho báu quý giá mang tên Sandro Tonali. Dù mới có mùa ra mắt ở Serie A nhưng Tonali đã chơi rất ấn tượng và ghi được 1 bàn thắng.
Lối chơi thông minh nhưng không kém phần nhiệt huyết khiến giới chuyên môn đánh giá Tonali là sự hòa quyện hoàn hảo giữa Andrea Pirlo và Gennaro Gattuso. Chính vì thế, không lạ khi Man City, PSG và Atletico Madrid đều đang xếp hàng chào mời cầu thủ 19 tuổi này.
Đương nhiên, một đội bóng có hệ thống trinh sát khủng khiếp như M.U không thể bỏ qua Tonali. Một nguồn tin thân Old Trafford chia sẻ: "Chúng tôi đều biết về Tonali trong suốt 18 tháng qua nhưng những tuyển trạch viên người Italia nói rằng anh ấy đã đạt đến một đẳng cấp mới và M.U cần can thiệp ngay. Tonali có thể trở thành một tài năng của thời đại này".
Trở ngại của M.U trong thương vụ này không chỉ đến từ các đối thủ mà còn đến từ chủ tịch của Brescia, ông Massimo Cellino: "Mọi CLB lớn của Italia và cả những đội bóng nước ngoài như Atletico, PSG và Man City đều muốn có Tonali. Nhưng theo quan điểm của tôi, cậu ấy nên ở lại Brescia.
Có một ngày, người đại diện và cha mẹ cậu ấy nói với tôi rằng Tonali đáng giá 50 triệu euro. Tôi đáp rằng Tonali đáng giá 300 triệu euro, nghĩa là tôi không muốn bán. Tôi có một giấc mơ rằng nếu Tonali chấp nhận, tôi sẵn sàng hy sinh một khoản tài chính khổng lồ để gia hạn với cậu ấy. Quyền quyết định nằm ở Tonali. Cậu ấy có thể ở lại và tận hưởng thứ bóng đá của mình, hoặc đi đến một đội bóng lớn và có nguy cơ phải ngồi dự bị".