Rất nhiều cái tên đã được đưa vào tầm ngắm như Mats Hummels, Neven Subotic (Dortmund), Nemanja Vidic (Inter) hay Ron Vlaar (Aston Villa)… và cái tên mới nhất được xác định là Sergio Ramos của Real.
Theo tin từ báo Metro của Anh, Man United đã sẵn sàng cho một mẻ lưới lớn và bất ngờ trong tháng 1 tới. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi mức lương khủng lên tới 105.000 bảng/tuần để thuyết phục trung vệ người Tây Ban Nha sang Anh chơi bóng. Đây là một lời đề nghị hấp dẫn và đến đúng thời điểm khi báo chí Tây Ban Nha cho hay, Ramos mới vừa từ chối đàm phán tăng lương với Real cách đây không lâu.
Ramos nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất FIFA Club World Cup
Phóng viên nổi tiếng Manuel Esteban Manolete của tờ AS (Tây Ban Nha) cũng cho biết Rene Ramos, anh trai và cũng là người đại diện cho Sergio, “đã nhận được những lời mời chào từ Anh”. Thông tin trên phần nào cho thấy Sergio Ramos đang cân nhắc về tương lai của mình sau khi đã có gần 10 năm gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Một thương vụ bất ngờ, ngay trong tháng 1 cũng hoàn toàn có thể xảy ra khi Real xưa nay vốn không mấy coi trọng vai trò của các hậu vệ và họ cũng đang có 2 trung vệ xuất sắc khác là Pepe và Varane. Nhưng để thuyết phục được Real nhượng lại Ramos, M.U sẽ phải bỏ ra ít nhất 40 triệu bảng.