Viễn cảnh tươi sáng hơn dưới triều đại của Zinedine Zidane dường như không đến với James Rodriguez. Trong chiến thắng 5-0 trước Deportivo, tiền vệ người Colombia vẫn phải ngồi dự bị cho tới tận phút 65 và nhường suất đá chính cho Isco. Chỉ tính tại La Liga, Rodriguez mới ra sân có 10 lần và điều này chắc chắn không thể khiến anh hài lòng.
Mối quan hệ này không thân thiết như vẻ bề ngoài
Nhận thấy mâu thuẫn này, M.U sẵn sàng vào cuộc để giải thoát cho Rodriguez. Mối thân tình giữa Quỷ đỏ và Jorge Mendes, người đại diện của James sẽ là cơ sở lớn cho thương vụ này. Mùa Hè 2014, Real Madrid đã phải bỏ ra 80 triệu euro cho Monaco để có được sự phục vụ của James và nếu muốn mua lại cầu thủ 24 tuổi, Quỷ đỏ sẽ phải chi không ít hơn 59,7 triệu bảng (75 triệu euro), đúng bằng giá chuyển nhượng của Di Maria khi đến Old Trafford.
Thêm một lý do nữa để tin tưởng vào tính khả thi của thương vụ này khi ngôi sao World Cup 2014 đang rất muốn thay đổi môi trường sống bởi vợ anh, Daniela Ospina và cô con gái 2 tuổi sẽ phải trở về Nam Mỹ trong 3 tháng tới để giải quyết công việc. Ở lại Madrid hay sang Manchester giờ cũng không còn nhiều ý nghĩa với James.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất với M.U là việc Real bị cấm chuyển nhượng trong thời gian tới. Không thể mua thêm người, HLV Zidane chắc chắn cũng không muốn để “chảy máu” một siêu sao như Rodriguez vào tay các đội bóng khác.